Cuộc sống

Cờ bạc đã khiến tôi tiêu tan sự nghiệp

Dính vào đỏ đen, tôi đã hủy nhiều đêm diễn, làm ảnh hưởng tới những mối quan hệ trong công việc.

Tôi 27 tuổi, làm nghệ thuật. Vì mê muội và chìm đắm trong cờ bạc nên tôi đã mất đi một số tiền lớn, sức khỏe tổn hao, nhân cách có lẽ cũng mất đi phần nào rồi. Bạn bè cùng lứa với tôi đã có gia đình rồi, còn tôi chưa có cả người yêu, không áp lực cuộc sống như các bạn. Đã có đêm, tôi chơi cá độ bóng đá thắng hơn 200 triệu đồng, nhưng rồi mải chìm đắm trong những cuộc vui đó, bây giờ tôi thua 2 tỷ đồng rồi, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng một tháng mà thôi.

Ảnh minh họa.

Dính vào đỏ đen, tôi đã hủy nhiều đêm diễn, làm ảnh hưởng tới những mối quan hệ trong công việc. Tôi còn ít quan tâm đến mẹ. Số tiền tôi tích góp để trả cho mẹ tiền đầu tư hồi mới vào nghề giờ chẳng còn để gửi lại mẹ nữa. Tôi phải làm gì để trở lại như xưa? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Tác giả: Vĩnh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP