Giáo dục

Bức thư xúc động cha gửi con gái ngày thôi chức hiệu trưởng

Trước ngày con gái thôi giữ chức hiệu trưởng, ông Lựu viết bức thư chia sẻ cảm xúc, mong con không ngừng cố gắng ở môi trường làm việc mới.

Ông Nguyễn Mạnh Lựu là giáo viên, nguyên Phó hiệu trưởng trường Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định. Hiện ông đã nghỉ hưu. Người được nhắc tới trong bức thư là bà Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy - Hà Nội). Bà hết nhiệm kỳ và thôi giữ chức hiệu trưởng từ 14/2/2023.

"Khi phải thôi công việc đã làm quen và yêu thích, người ta dễ bị hụt hẫng, đôi khi có chút luyến tiếc. Bất cứ ai trải qua hoàn cảnh này cũng đều có tâm trạng như vậy", ông Lựu viết. Ông hy vọng con gái tìm được môi trường công tác mới phù hợp, phát huy được năng lực và sở trường. "Ở đó con lại tìm được những đồng nghiệp mới, những con người sống tử tế, hết lòng vì giáo dục".

Bà Thu Anh chia sẻ với VTC News rằng khi đọc lá thư của bố bà đã bật khóc. Gia đình có 4 chị em (3 gái, 1 trai), bà là con cả, cũng là người duy nhất theo nghề của bố nên ít nhiều có sự đồng cảm, thấu hiểu từ ông. Hai bố con thường xuyên tâm sự, chia sẻ những câu chuyện trong nghề.

Ông Nguyễn Mạnh Lựu (trái) và bà Nguyễn Thị Thu Anh (phải).

Dưới đây là bức thư cha gửi con gái khiến nhiều người xúc động:

Thu Anh thương mến!

Bố định gặp con để tâm sự nhưng bố viết "để mọi người trong gia đình mình cùng đọc" và cùng chia sẻ.

Chỉ còn ít ngày nữa là con kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 làm Hiệu trưởng trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. Chắc chắn Ban giám hiệu Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ cử người khác thay con.

Hơn 10 năm với cương vị phó rồi hiệu trưởng trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, con đã làm được nhiều việc tốt (có thể nói là rất tốt). Đây không phải là "con hát, mẹ khen” mà là sự thật đã được nhiều người và công luận đánh giá như vậy. Bố rất vui và cũng tự hào về điều này.

Khi phải thôi công việc làm quen và yêu thích, người ta dễ bị hụt hẫng, đôi khi có chút luyến tiếc. Bất cứ ai trải qua hoàn cảnh này cũng đều có tâm trạng như vậy! Dù có được kéo dài làm thêm 1 hoặc 2 năm nữa thì cũng phải kết thúc - đấy là quy định, ai cũng phải chấp hành.

Con ạ, Khổng Tử dạy người đời "Chi chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ” nghĩa là phải biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ như vậy mới là kẻ sĩ (người có học).

Người đời thường an ủi nhau rằng biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Nếu nghỉ hiệu trưởng ở đây con sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân và cho gia đình. Nhiều khi bố rất lo lắng cho sức khoẻ của con - tập tành, sinh hoạt để có sức khoẻ tốt đều cần rất nhiều thời gian.

Đấy cũng là cơ hội để có thể con tìm được môi trường công tác mới phù hợp mà con vẫn phát huy được năng lực và sở trường của mình. Ở đó con lại tìm được những đồng nghiệp mới, những con người sống tử tế, hết lòng vì giáo dục.

Theo bố con vốn dĩ là người sống chân thành, ghét sự xảo trá nên dù làm việc ở đâu con cũng sẽ được mọi người ủng hộ. Đấy là một phẩm chất tốt mà con đừng bao giờ để mất, đừng bao giờ đánh đổi nó bằng lợi ích và tiền bạc.

Bố có cảm nhận rằng đa số cán bộ giáo viên trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành rất yêu quý và tín nhiệm con. Phần lớn họ rất tiếc khi con không làm hiệu trưởng nữa. Đấy là tình cảm quý giá mà không phải ai đã trải qua cương vị công tác như con cũng có được.

Vì thế sắp tới nếu nghỉ hiệu trưởng con nên có ứng xử cho tốt, nên giữ thái độ bình thản, vui vẻ bàn giao công việc cho người kế nhiệm một cách chu đáo, tận tình. Làm được như vậy con sẽ càng được cán bộ, giáo viên nhà trường yêu mến và tôn trọng.

Con ạ một nhà triết học từng nói: "Quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là ở mình". Đấu tranh ở đây nên hiểu là phương pháp sống và làm việc, còn tương lai là do mình định đoạt - một sự định đoạt cần trí thông minh, không có chỗ cho sự cảm tính và nóng vội.

Bố từng mong cho con và các em có cuộc sống bình an và tốt đẹp. Và bây giờ vẫn thế, bố cầu mong cho con và các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chúc con và gia đình con hạnh phúc!

Tác giả: HÀ CƯỜNG
Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP