Pháp luật

Vụ cha hiếp dâm con gái ruột suốt 3 năm trời: Vừa xây xong căn nhà thì xảy ra chuyện

Những người dân sinh sống xung quanh nhà Vinh không khỏi bất ngờ, bán tín bán nghi, đồn đoán khắp làng. Chỉ đến khi cơ quan công an đến dẫn giải Vinh đi thì mọi người mới tin đó là sự thật.

Như đã đưa tin, ngày 27/6, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đào Văn Vinh, sinh năm 1976, trú tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh về tội hiếp dâm. Nạn nhân không phải ai khác chính là con gái ruột của Vinh là cháu Đ.T.D sinh năm 2000.
Cháu D. hiện đang theo học tại một trường THPT ở địa phương. Tại cơ quan công an, Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình đối với cháu D. Ngoài ra, Vinh cũng thừa nhận, đã hiếp dâm con gái ruột trong suốt 3 năm trời.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đình Việt
Chiều cùng ngày, sau khi nhận được thông tin, PV Báo Gia đình & Xã hội đã lập tức có mặt tại xã Thụy Lâm để tìm hiểu vụ việc. Ngay từ đầu làng, người dân đã bàn tán xôn xao và bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi đồi bại của người cha thú tính.
Những người dân sinh sống xung quanh nhà Vinh không khỏi bất ngờ, bán tín bán nghi đồn đoán khắp làng. Chỉ đến khi cơ quan công an đến dẫn giải Vinh đi thì mọi người mới tin đó là sự thật.
Một người dân cho hay, họ chưa thể tin Vinh bị bắt vì tội hiếp dâm con gái ruột trong nhiều năm liền. Ở làng, Vinh là người tuy sống khép kín nhưng không gây mất lòng ai và rất chăm chỉ làm ăn.
Hằng ngày, Vinh làm nghề thợ mộc và chăn nuôi lợn. Còn vợ Vinh là chị N.T.D thì làm công nhân. Hai vợ chồng vừa xây xong căn nhà thì xảy ra chuyện. Vinh và vợ có với nhau ba người con, hai trai một gái. Cháu Đ.T.D là con gái đầu lòng.
Ông Nguyễn Văn Chương, trưởng thôn nơi xảy ra sự việc chia sẻ với PV. Ảnh: Đình Việt
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chương, trưởng thôn nơi xảy ra sự việc cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của làng xảy ra chuyện động trời này. “Hành vi này cần phải lên án, và xử lý thật nghiêm để các bậc cha mẹ được biết, hành động của Vinh làm xấu đi hình ảnh của thôn làng”, ông Chương nói.
Theo vị trưởng thôn này, khi Vinh bị công an bắt đi, nhiều người cứ tưởng do Vinh hay đánh đập vợ con. Đến khi biết nguyên nhân thật của sự việc, ai cũng bất ngờ lẫn phẫn nộ. Chính họ hàng của Vinh cũng rất căm giận về hành vi này.
Ở một diễn biến khác, PV Báo Gia đình & Xã hội cũng đã tìm đến nhà để gặp vợ Vinh nhưng người phụ nữ này từ chối trả lời vì đang bị sốc tâm lý.
Tác giả: Đình Việt
Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP