Thể thao

Viết cho Wayne Rooney: Dù sao đi nữa, anh vẫn là Quỷ đầu đàn!

Manchester United (M.U) vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới triều đại HLV Jose Mourinho trước Hull City. Và mặc dù Marcus Rashford là người phá vỡ thế bế tắc mang về chiến thắng cho Quỷ đỏ thì vẫn không thể không nhắc tới đội trưởng Wayne Rooney.


Rooney vẫn luôn biết cách tạo dấu ấn của mình trong từng trận đấu. Ảnh: Internet.

“Rooney có nên có tên trong đội hình xuất phát?” là câu hỏi có lẽ được nhắc tới nhiều nhất mỗi khi M.U công bố đội hình xuất phát mỗi trận. Thật vậy, những năm gần đây thần đồng của nước Anh một thời đã lộ rõ những dấu hiệu của tuổi tác, những bước chạy nặng nề, những pha chuyền bóng thiếu chuẩn xác cộng thêm vấn đề tăng cân làm anh luôn được coi là mắc xích yếu nhất trong đội hình M.U. Sự xuất hiện của những tân binh đắt giá càng làm cho những fan khó tính của Quỷ đỏ mong muốn anh phải tập làm quen với ghế dự bị.

Nhưng thay vì tiếp tục chỉ trích, hãy nhìn vào những gì anh đã mang lại cho M.U. Trong một thế trận mà những chân sút khác của M.U bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Hull City, Rooney là người tạo ra khác biệt với pha qua người tự tin và thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Rashford ghi bàn. Trận gặp Southamton cũng vậy, anh là người tạt bóng chuẩn xác cho Ibrahimovic ghi bàn. Có thể nói, ‘gã Shreck’ đang làm những việc mà anh luôn làm trong suốt hơn 10 năm thi đấu cho M.U: hy sinh cho những đồng đội khác lên tiếng. Mặc cho những lời chê bai, dẫu cho đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Rooney vẫn luôn vào sân với hơn 100% nỗ lực, chạy không biết mệt mỏi và luôn biết cách vực dậy toàn đội khi gặp khó khăn.

Việc vẫn để tên Rooney trong đội hình xuất phát là một nước đi sáng suốt của HLV Mourinho. Một mặt ông không muốn phải làm mất lòng người có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ mà bài học ở Chelsea mùa trước là một minh chứng. Mặt khác, ông hiểu giá trị của Rooney trong đội hình hiện tại, bởi tiền đạo người Anh là một trong số ít các cầu thủ M.U bây giờ vẫn còn giữ được chất Quỷ trong người.

Mọi cuộc cách mạng đều phải có người lãnh đạo, và với cuộc cách mạng tìm lại vinh quang ở M.U, người tiên phong không ai khác chính là Wayne Rooney. Hãy để cho những năm tháng cuối nghiệp của anh được trọn vẹn, được cống hiến hết mình cho đội bóng. Rồi khi anh giải nghệ, NHM vẫn mãi nhắc tên anh, Quỷ đầu đàn thực thụ: Wayner Mark Rooney!

Tác giả bài viết: Bạn đọc: Nguyễn Hải Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP