Trong tỉnh

QL7 chìm trong nước lũ, hàng trăm phương tiện mắc kẹt

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến QL7 qua Nghệ An bị ngập sâu trong biển nước, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt không thể lưu thông.

Vị trí km 120 QL7 chìm trong biển nước

Chiều 17/8, ông Đào Văn Minh, Cục phó Cục Quản lý đường bộ II cùng các phòng ban chuyên môn đi tới hiện trường điểm sạt lở đầu tiên của tuyến QL7, vị trí sạt lở nằm ở km 110 +830. Theo ghi nhận của PV, đoạn sạt lở trên có chiều dài khoảng 70 m, chiều cao của lớp đất vùi lấp mặt đường khoảng 3m. Hiện tại đang có một máy xúc và một máy xúc lật tiến hành san gạt đất đá.

Công ty CP 495 đơn vị quản lý tuyến đang tăng cường thêm máy móc, thiết bị xúc đất đá sạt lở để giải phóng QL7

Ông Ngô Viết Hưng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.2 cho biết, vị trí km110+ 830 bị sạt lở, tắc đường bắt đầu lúc 8h30 sáng nay. Ngay khi phát hiện, đơn vị đã cử người rào đường đảm bảo giao thông, không cho phương tiện lại gần. Đến 11h đã điều được máy xúc và máy ủi đến hiện trường để múc đất giải phóng giao thông. Tuy nhiên, do thời tiết mưa to và khối lượng trên khung trượt còn khoảng 10.000m3 đất đá. Khi máy xúc, máy ủi gạt được bao nhiêu thì đất lại trượt xuống. Đến thời điểm này, mới xúc giải phóng được 10m đường. Ngoài vị trí này, trên tuyến QL7, còn có nhiều vị trí khác đang bị sụt trượt gây tắc đường.

QL7 bị ngập khiến tất cả người và phương tiện phải dừng chờ nước rút

"Sáng nay, máy xúc đã giải phóng được đất đá sạt trượt ở 17km từ km157 - km174. Tuy nhiên, từ km174+500 nước dâng ngập mặt đường 80cm nên máy xúc không thể làm tiếp. Ngoài ra, ở trên tuyến còn có nhiều điểm ngập như đoạn từ km120+200 - km120+700 bị ngập đến 1m hiện xe không thể di chuyển được. Bên cạnh đó, có 2 điểm ngập ở thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn khiến QL7 bị ngập hoàn toàn. Trong khi đó, nước trên sông Nậm Mộ đang tiếp tục dâng, hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành di dời toàn bộ dân sống 2 bên dòng sông Nậm Mô" ông Hưng nói.

Đường tắc xe khách không thể đi tiếp, người dân dắt díu nhau đi tìm chỗ nghỉ qua đêm

Đến thời điểm này, nước đang mấp mé QL7 đoạn qua thị trấn Con Cuông, nếu từ giờ đến đêm nước còn tiếp tục dâng sẽ gây ngập cả thị trấn Con Cuông. Hiện, lực lượng công an, bộ đội đang nỗ lực di dời người dân hai bên sông, phân luồng để các phương tiện đỗ các nơi xa để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to khiến nước ở sông Nậm Nơn, các con suối dâng cao. Cộng với nhà máy thủy điện Nậm Mô xả lũ trên 800m3/s khiến tình hình lũ, lụt ngày càng phức tạp.

Lực lượng chức năng tổ chức rào đường không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn

“Hiện tại, xã Mỹ Lỹ bị ngập 19 nhà (4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước), xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ bị ngập, nhiều bản bị cô lập hoàn toàn, 2 tràn ở xã Hữu Lập bị ngập sâu gần 2m”, ông Hoàng cho hay.

Đứng chờ gần nửa ngày ở điểm sạt lở, bà Vi Thị Thanh, giáo viên cấp 2 Trường tiểu học Na Ngoi cho biết: Chúng tôi phải đứng chờ ở đây từ sáng tới giờ. Hôm nay, các thầy cô phải lên trường sửa sang trường, lớp để ngày 20/8 đón học sinh tựu trường.

Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) bị ngập trong nước lũ

Theo thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, 15h ngày 17/8, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ từ 1.000 m3/s đến 2.500 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy). Thủy điện Khe Bố ở Tương Dương cũng đã nâng mức xả lên 4.000m3/s.

Hiện tại, thủy điện Chi Khê đang mở toàn bộ cửa xả. Nước lũ dâng cao uy hiếp các hộ ven sông ở thị trấn Con Cuông. Nếu nước tiếp tục dâng cao, trong đêm nay đường lên thị trấn Con Cuông sẽ bị ngập sâu.

Trước đó, vào 20h ngày 16/8, Nhà máy thủy điện Châu Thắng vận hành xả lũ từ 77m3 đến 1.200m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua tổ máy. Thời gian hết xả dự kiến là hết mưa lũ do cơn bão số 4 và hoàn lưu bão gây ra. Hiện, thủy điện Châu Thắng đang xả 600m3/s”.

Tác giả: Văn Thanh - Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP