Xã hội

Nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử dưới đêm mưa tầm tã

Dưới cơn mưa tầm tã lúc nửa đêm, người dân bàng hoàng khi nhìn thấy nữ sinh lớp 11 ở Bình Định nhảy cầu Hoa Lư tự tử.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 7/11, người dân lưu thông trên cầu Hoa Lư (đoạn thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thì thấy một thiếu nữ mặc quần đùi, chạy bộ đến cầu Hoa Lư có ý định nhảy cầu tự tử liền báo với cơ quan chức năng.

Cầu Hoa Lư, nơi nữ sinh lớp 11 tự tử.

Thời điểm này, khu vực TP Quy Nhơn đang mưa rất to, nhánh sông Hà Thanh đoạn chảy qua cầu Hoa Lư đang có nước lớn, chảy xiết, rất nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi tới nơi thì người dân báo thiếu nữ này đã nhảy cầu tự tử.

Đến 1h20 rạng sáng ngày 8/11, thi thể thiếu nữ đã được lực lượng này tìm thấy dưới cầu Hoa Lư sau 2 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm.

Nạn nhân sau đó được xác định là em M.N.H (16 tuổi; ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn; học sinh lớp 11) nhà ở gần cầu Hoa Lư.

Theo một số người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, em H. đã xảy ra mâu thuẫn với một người thân trong gia đình.

Thi thể của nữ sinh H. sau đó được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Hoa Thạch

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP