Du lịch

Những địa điểm ‘săn’ hoa gạo đẹp miên man ở Hà Nội

Muốn chụp được những bức ảnh hoa gạo vào độ đẹp nhất tại Hà Nội, bạn không thể bỏ lỡ những điểm đến này.

Hoa gạo (hay hoa mộc miên) nở rực rỡ nhất trong những ngày cuối tháng 3 – đầu tháng 4. Vẻ đẹp mộc mạc, chân chất nhưng không kém phần rực rỡ của những bông hoa đỏ chói ấy làm bừng sáng cả vùng trời.

Thôn Đoan Nữ

Thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức là một trong những điểm rực đỏ lấp lánh mỗi khi mùa hoa gạo đến. Ở đây có hàng gạo được trồng ven theo sông Đáy tạo ra vẻ đẹp nao lòng mỗi mùa hoa nở đỏ rực.

Con đường đến rặng gạo thôn Đoan Nữ hẳn là một chặng đường dài, có chút khó khăn, nhưng bù lại, du khách sẽ được khám phá loài hoa đẹp nhất vùng ngoại ô này.

Hoa gạo nơi đây mọc thẳng tắp từng hàng ven mương đào, phía sau lại có núi làm hậu cảnh. Những hàng cây khẳng khiu, khô cằn tưởng chừng như đã chết nhưng lại cháy rực cùng những chùm hoa gạo đỏ như những đốm lửa tí hon. Hoa gạo nở xòe 5 cánh và rực lửa, mãi đến khi rụng cành loài hoa mộc miên này vẫn vẹn nguyên, trọn đầy.

Chùa Trầm

Chùa Trầm (Tử Trầm Sơn) là quần thể chùa nằm trên đỉnh núi Trầm, thuộc địa phận xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Chỉ cách trung tâm Hà Nội chừng gần 30km, du khách đã có thể tới chùa Trầm và thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa gạo.

Đến với chùa Trầm mùa hoa gạo trong chuyến du lịch Hà Nội, bạn hẳn sẽ ngỡ ngàng và đắm say trước mùa hoa rực đỏ cả bầu trời này. Hoa gạo hòa cùng không khí trong lành, tươi mát nơi ngoại ô mảnh đất Kinh kỳ sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc an yên, thanh bình bên ngôi chùa Trầm cổ kính.

Màu đỏ của hoa gạo làm sáng bừng cả không gian trầm lắng nơi đây, khiến mọi vật cũng trở lên ấm áp hơn.

Chùa Hương

Trảy hội chùa Hương vào ngày tháng 3, du khách có dịp trẩy hội chùa Hương hẳn sẽ được đắm say cùng bầu trời hoa gạo lung linh.

Trong chặng đường trôi theo dòng suối Yến đến chùa Hương, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hoa gạo rực đỏ và nổi bật giữa phong cảnh ở hai bên bờ. Đồng thời, giữa thiên nhiên trùng điệp núi non, suối thác và rừng rậm, những tán cây gạo như những cô thiếu nữ đằm thắm, dịu dàng nép mình giữa thiên nhiên, khoe sắc làm bao người đắm say khi có dịp du lịch Hà Nội mùa hoa gạo.

Ngoài ra hoa gạo còn mọc nhiều ở ven đê, quanh những ngôi chùa cổ kính ở ngoại thành Hà Nội. Do đó trong những ngày lang thang săn hoa gạo, bạn có thể tìm đến những địa điểm đó để chụp lại những bức ảnh loài hoa tháng Ba đang nồng nàn thắp lửa.

Tác giả: Moon (tổng hợp)

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: hoa gạo ,hà nội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP