Trong tỉnh

Người đàn ông 37 năm 'đi bằng tay' sửa xe máy

Đôi chân bị teo cơ từ lúc còn nhỏ nhưng anh Cao Cự Hùng vẫn quyết tâm vượt lên, tập di chuyển bằng tay và khẳng định khả năng của mình bằng nghề sửa chữa xe máy.

Xem anh Cao Cự Hùng làm việc:

Anh Cao Cự Hùng (SN 1980) ở xóm 9, Đông Thọ, xã Diễn Thọ (Diễn Châu) bị tật sau trận ốm lúc lên 3. Đôi chân bị teo cơ, luôn co quắp và không thể duỗi thẳng, anh tập di chuyển bằng tay, quyết tâm vượt lên bằng cách học nhiều nghề để kiếm sống. Cuối cùng anh nhận thấy nghề sửa chữa xe máy là thích hợp nhất, mấy năm nay anh thuê ki ốt ở gần nhà mở quán sửa chữa. Ảnh: Công Kiên

Đôi tay của anh vừa thay thế chức năng di chuyển của đôi chân, vừa khéo léo trong việc tháo lắp, đấu nối các chi tiết của các bộ phận trong xe gắn máy. Ảnh: Công Kiên

Nhờ có tay nghề cao, lại luôn vui vẻ với khách nên quán sửa chữa xe máy của anh Cao Cự Hùng luôn đông khách, trong ngày gần như không hết việc. Trong vùng, anh được xem là "kiện tướng" sửa chữa xe máy. Ảnh: Công Kiên

Khách hàng của anh phần lớn là bà con trong xã và một số người ở các xã lân cận, họ đến với anh một phần tin tưởng vào tay nghề, một phần là để chia sẻ những khó khăn, vất vả của một người tật nguyền có ý chí vươn lên. Ảnh: Công Kiên

Đôi chân không thể đứng lên nên trong quá trình sửa chữa xe máy, anh Cao Cự Hùng gặp khó khăn khi tháo lắp các bộ phận phía trên cao. Trong trường hợp ấy, anh luôn được khách hàng ở bên hỗ trợ. Ảnh: Công Kiên

Anh Hùng còn tự chế cho mình chiếc xe 3 bánh từ chiếc xe máy cũ để phục vụ việc đi lại và giao dịch khi mua bán phụ tùng. Ảnh: Công Kiên

Tác giả: Công Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP