Thể thao

Nam Định bất ngờ hạ gục SLNA ngay tại sân Vinh

Đúng như dự đoán, đón tiếp đội chót bảng Nam Định tưởng chừng như là cơ hội ngon ăn để thầy trò HLV Đức Thắng có trận thắng dễ dàng, tuy nhiên các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trong thế không có gì để mất lại gây ra bất ngờ trên sân Vinh.

Trận đấu trên sân Vinh diễn ra với sự thận trọng đến từ chủ nhà SLNA lẫn đội khách Nam Định. Phút 11, SLNA được hưởng quả phạt góc và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc xử lý cực kỳ thông minh khi thả bóng cho Đậu Thanh Phong băng lên từ tuyến hai dứt điểm nhưng thủ môn Quốc Thiện Esele dù bị khuất tầm nhìn vẫn bay người cản phá thành công.

Đến phút 17, Nam Định có câu trả lời. Sỹ Minh có đường chuyền chân trái đầy bất ngờ trao cơ hội ghi bàn cho Văn Thuận. Cú dứt điểm của tiền đạo này đã đánh bại được thủ môn Văn Tiến nhưng Mạnh Hùng đã kịp lùi về phá bóng trước vạch vôi.

Phan Văn Đức không có nhiều cơ hội khi gặp Nam Định. Ảnh: Đức Anh

Chơi trên sân nhà trước đối thủ được đánh giá thấp hơn nhưng SLNA lại có phần lúng túng trước các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Phút 24, Henry Shackiel thoải mái phá bẫy việt vị, băng xuống đón bóng, đối mặt thủ thành SLNA nhưng lại dứt điểm không thành.

Phút 36, Hồ Tuấn Tài ngoặt bóng rồi ra chân dứt điểm từ cánh phải nhưng cú dứt điểm khá hiền không khuất phục được thủ môn Quốc Thiện Esele bên phía Nam Định. Cơ hội đáng kể nhất của SLNA đến ở phút 45 +1. Sau một nhịp xử lý gọn gàng, tiền đạo Olaha vung chân thực hiện cú đá trái phá từ sát vạch 16m50, khiến thủ môn đối phương bị bất ngờ nhưng bóng lại đi dội xà ngang.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài trong một pha dứt điểm trong vòng 16m50. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp 2 chưa lâu, không áp đặt được lối chơi lên Nam Định, SLNA đã phải trả giá đắt. Phút 52, Nam Định được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách phải đến 30m và Sỹ Minh đã thực hiện cú sút quyết đoán, đưa bóng vòng qua hàng rào làm tung lưới thủ môn Văn Tiến.

Bị dẫn trước 1-0, SLNA vùng lên tìm kiếm bàn gỡ, HLV Đức Thắng rút Xuân Thắng, Thanh Phòng ra nhường chỗ Xuân Toàn và Sỹ Sâm. Phút 58, SLNA đã thực sự khiến khung thành Nam Định chao đảo với một pha phối hợp phạt góc, Tuấn Tài và Văn Đức thay nhau bắn phá nhưng vẫn không đánh bại được hàng thủ Nam Định.

Phút 59, Hồ Sỹ Sâm suýt lập công nhưng một hậu vệ Nam Định đã kịp thời hỗ trợ thủ môn Quốc Thiện Esele phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành đội khách. Trận này, sức tấn công của SLNA khá nhạt nhòa vì không xuất hiện nhiều những đường chuyền mang tính quyết định đến từ Khắc Ngọc. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng dàn hậu vệ dày đặc chơi khá kỷ luật của Nam Định gần như bịt kín đường vào khung thành Quốc Thiện.

Hàng tấn công SLNA chơi thiếu nét. Ảnh: Đức Anh

Thi đấu không sắc nét, hàng công SLNA còn thiếu may mắn. Phút 74, từ quả phạt góc của Khắc Ngọc bên cánh trái, Olaha bật cao đánh đầu dội xà ngang Nam Định. Đây là lần thứ 2 trong trận đấu, ngoại binh mang áo số 7 của SLNA đưa bóng tìm đến khung gỗ.

Ngay từ thời điểm này khi không còn gì để mất, trung vệ Quế Ngọc Hải dâng lên chơi cao như một tiền vệ vẫn không giúp cho SLNA gia tăng được sức ép cần thiết lên Nam Định. Trận đấu có 4 phút bù giờ, bóng dài đã được các hậu vệ SLNA tận dụng nhưng chung cuộc, đội bóng xứ Nghệ vẫn thất trận với tỷ số 0-1.

Với kết quả này, SLNA lún sâu nơi đáy BXH với 6 điểm, trong khi đó đội khách Nam Định có chiến thắng đầu tay tại V.League 2018. Sau 7 vòng, thầy trò HLV Đức Thắng vẫn chưa có được chiến thắng nào trên sân Vinh./.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

SLNA: Văn Tiến, Xuân Thắng, Văn Khánh, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Phan Văn Đức, Khắc Ngọc, Sỹ Nam, Thanh Phong, Tuấn Tài, Olaha Michael.

Nam Định: Quốc Thiện Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Văn Trường, Hạ Long, Ngọc Nam, Sỹ Minh, Anh Quốc, Minh Tuấn, Văn Thuận, Henry Shackiel

Tác giả: Đức Anh - Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Nam Định ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP