Thế giới

Đánh lừa thần chết suốt 25 năm

Một người đàn ông họ Ran, ở làng An Khang, tỉnh Thiểm Tây – Trung Quốc may mắn giữ được tính mạng dù 25 năm qua dùng... lựu đạn làm chày mà không hề hay biết.

Người đàn ông nói trên chỉ phát hiện ra sự thật vào hồi đầu tháng này sau khi nhận được tờ rơi khuyến cáo an toàn của cảnh sát về các thiết bị gây nổ, trong đó có hình ảnh về quả lựu đạn giống với chiếc chày mà ông ta sử dụng đập hạt óc chó suốt 25 năm qua.

Theo Huanqiu, quả lựu đạn cầm tay nói trên là món quà mà ông Ran nhận được từ một người bạn vào năm 1991. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết về người bạn này.

Ông Ran dùng lựu đạn cầm tay làm chày suốt 25 năm mà không biết. Ảnh: Shanghaiist

Hiện tại, ông Ran đã nộp quả lựu đạn cho cảnh sát để tiến hành kiểm tra xem nó còn khả năng gây nổ hay không. Cảnh sát chưa thể xác định được nguồn gốc cũng như nơi sản xuất của quả lựu đạn này nhưng cho biết quả lựu đạn có khả năng được sản xuất vào những năm 1960.

Thông tin này hiện đang nhận được sự chú ý từ người dùng mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Nhiều người thắc mắc rằng tại sao bạn của ông ta lại dùng lựu đạn làm quà.

Tác giả bài viết: Cao Lực

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP