Du lịch

Ngỡ ngàng tuyết rơi trắng xóa giữa mùa thu ở Trung Quốc

Những bông tuyết nặng hạt rơi giữa mùa thu, phủ trắng xóa trên những bông hoa, cành cây.

Những bông tuyết trắng xóa, bay lượn trong gió là "đặc sản" của mùa đông. Tuy nhiên, hôm 26/9, trận tuyết đầu tiên rơi giữa mùa thu tại lâm trường Mông Khắc Sơn, nằm trên núi Đại Hưng An, huyện Tháp Hà, Nội Mông Cổ, Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ.

Người dân địa phương cho biết, vào sáng sớm, khi người ta vẫn say sưa giữa hoa tươi lá biếc khoe sắc thắm, một trận tuyết lớn đã phủ lên toàn bộ khu vực núi Đại Hưng An một chiếc áo khoác trắng màu bạc. Toàn bộ cây hoa đều nép mình trong tuyết.

Tuyết rơi trắng xóa ở Mông Khắc Sơn.

Tuyết len lỏi khắp mọi cành lá.


"Giờ mới cuối tháng 9, lá thu chưa rụng, tuyết đầu mùa đã rơi. Bản thân tôi cũng không thể tin nổi", một người đàn ông sống tại đây cho hay.

Lâm trường Mông Khắc Lâm thành lập năm 1972, nằm phía Tây núi Đại Hưng An, cao 950m so với mực nước biển, rộng 83.671 hecta với diện tích rừng khoảng 98%. Bên trong lâm trường trồng hơn 700 loại thực vật, bao gồm cả cây gỗ lẫn các loại hoa nhỏ.

Tuyết trắng xóa phủ lên thân cây vẫn còn xanh lá.

Hoa thược dược hồng nổi bật giữa màu tuyết trắng tinh.

Tuyết đầu mùa và hoa tươi tạo nên cảnh sắc đẹp hiếm gặp ngay giữa mùa thu.

Tuyết đọng trên những tán cây tùng.

Tuy chỉ là trận tuyết giữa thu, nhưng nó vẫn đủ phủ dày phủ kín lối đi.

Lâm trường Mông Khắc Sơn chủ yếu trồng lạc diệp tùng, vân tùng và bạch dương.

Nhìn từ xa, lâm trường được bao phủ bởi một màu trắng.

Tác giả bài viết: Bạch Ngân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP