![]() |
|
Bán hết nhà trả nợ
Nghệ sĩ Phương Bình tên thật là Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1947. Phương Bình bước chân vào nghề khá muộn so với các nghệ sĩ cùng thời. Mãi đến năm 21 tuổi, ông mới than gia ca tài tử và nhanh chóng vụt sáng.
Trong sự nghiệp của mình, ông từng được trao Huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1967 với vai Cổ Gia Trường vở “Gió giao mùa” của đạo diễn – NSƯT Trường Xuân.
Nhắc đến Phương Bình, khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương không thể quên những vở tuồng kiếm hiệp mà ông thường thủ diễn như: Áo Vũ Cơ Hàn ("Tâm sự loài chim biển"), Mộ Dung Thạch ("Kiếp nào có yêu nhau"), Sơn Tinh ("Sơn Tinh- Thủy Tinh") và một vai tuồng xã hội đặc sắc: Đại úy Hoàng Anh (vở "Giọt máu chung tình").
Bên cạnh đó là những bài ca vọng cổ do ông và danh ca Mỹ Châu thể hiện như: "Quê anh, quê em" và "Đôi mắt" của soạn giả Trọng Nguyễn.
![]() |
Nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung tới nhà thăm đàn anh. |
Ngoài vai trò nghệ sĩ cải lương, ông từng làm bầu đoàn cải lương Hương Biển, từng đi biểu diễn khắp nơi, ra cả Hà Nội và sống ở miền Bắc suốt 18 năm.
Khi cải lương thoái trào, sự nghiệp của ông cũng đi vào ngõ cụt, nợ nần chồng chất, phải bán nhà trả nợ. Ông kể: “Tôi phải bán hết mấy căn nhà để trả nợ, không còn gì cả”. (nguồn: Phụ nữ Việt Nam).
Tên tuổi của Phương Bình cũng dần bị quên lãng, cuộc sống vì thế cũng trở nên chật vật. Ở tuổi 85, nghệ sĩ Phương Bình chẳng những có cuộc sống khốn khó mà còn nhiều bệnh tật.
Trên kênh Youtube “Thương đời gạo chợ nước sông” từng đăng clip nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng tới thăm nhà đàn anh.
Theo đó, căn nhà nghệ sĩ Phương Bình ở khá chật hẹp, tạm bợ, chắp vá chỗ thì gạch vữa nham nhở, chỗ lại lợp tôn sắt làm tường, đồ đạc ngổn ngang, nền nhà lún, mưa dột, giường ngủ phải đặt trong bếp vì chật, khiến ai cũng xót xa. Căn nhà của nam nghệ sĩ có diện tích khoảng 20m2, nằm sâu heo hút tại ngoại thành Sài Gòn. Vì căn nhà quá chật nên chiếc bàn uống nước rất bé, được tận dụng để làm bàn ăn.
![]() |
Dù đã ở tuổi 83 nhưng vợ chồng nam nghệ sĩ vẫn vất vả mưu sinh. |
Chật vật mưu sinh ở tuổi 83
Trên kênh Youtube Ngũ Long Du Ký rằng, ông kể từng phẫu thuật khối u 1 lần nhưng tái phát. Ông định đi khám lại nhưng kinh tế khó khăn nên chưa khám được.
Ngoài ra, nghệ sĩ Phương Bình còn bị hen suyễn. Ông kể: “Có lần đang ngồi xong tự nhiên tôi thở không được, mà hồi nào giờ tôi chưa từng bị. Đến 5 giờ sáng, con dâu chở tôi ra bác sĩ mới đỡ. Tôi tưởng đâu đã chết rồi” (nguồn: Thanh Niên).
Mặc dù còn làn hơi để ca, cũng còn đam mê để mong được cống hiến cho khán giả nhưng nam nghệ sĩ cho biết, rất lâu ông mới được đi hát, dù chỉ là ở các quán cà phê. Nhiều hôm, ông chạy xe đi rồi chạy xe về, tốn tiền xăng mà không được hát.
Trên kênh Youtube Phạm Trường Thanh, nghệ sĩ Phương Bình cho biết, ông có một chiếc đàn guitar. Ông chia sẻ: "Tôi vẫn đi hát tại các quán nghệ sĩ và một số chỗ để kiếm thu nhập. Mỗi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20 km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà. Ngày nào tôi cũng phải chạy xe một mình 20 km như vậy, trên chiếc xe cà tàng".
![]() |
Căn nhà 20m2 chật hẹp của vợ chồng nghệ sĩ Phương Bình. |
Nghệ sĩ Phương Bình hiện đang sống cùng người vợ sau. Vợ ông có 3 người con riêng. Bản thân nam nghệ sĩ có 6 người con riêng. Các con của họ ai cũng nghèo, khó khăn nên không lo được cho bố mẹ.
Vợ nghệ sĩ Phương Bình đi làm thuê, phụ bán rau ở chợ đầu mối Bình Điền, mỗi ngày được 200.000 đồng. Bà đi làm vào lúc 1 giờ sáng và 7 giờ sáng về.
Vợ nghệ sĩ Phương Bình kể trên tờ Đời sống Pháp luật hồi năm ngoái: “Trước đây hai vợ chồng đi ở nhà thuê nhưng tháng 3, 4 triệu, không chịu được nên phải về đây.
Mảnh đất này của con tôi trước đây làm nhà xưởng, bây giờ dựng lên cho bố mẹ ở. Căn nhà cất được 5 năm rồi, cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Tôi bị khớp còn ông ấy đau chân do bị tai nạn, đi lại khó khăn".
Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn