Xã hội

Đi mua đồ ăn tối, người phụ nữ bị nước cuốn trôi gần 5km

Chạy xe máy đi mua đồ ăn tối lúc trời mưa lớn, người phụ nữ không may bị nước cuốn trôi gần 5km.

Trong lúc đi ăn tối, người phụ nữ không may bị nước cuốn trôi gần 5km - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 2-10, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã tìm được thi thể người phụ nữ bị nước cuốn trôi xuống suối khi đi mua đồ ăn tối.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Ánh, 44 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 1-10, bà Ánh chạy xe máy đi mua đồ ăn tối. Thời điểm này trời đang mưa lớn.

Đến khoảng 18h, người nhà chờ lâu không thấy bà Ánh quay về, liên hệ không được nên đi tìm thì thấy xe máy của bà Ánh nằm dưới mương nước thuộc tổ 1, ấp Tân Phú.

Nghi bà Ánh bị nước cuốn trôi, mọi người tỏa ra tìm kiếm dọc con suối, đồng thời trình báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động một xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân.

Đến 0h sáng 2-10, lực lượng chức năng và người dân tìm được thi thể bà Ánh dưới suối nhỏ, cách vị trí nơi bà bị nước cuốn gần 5km.

Thi thể bà Ánh sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Người đàn ông bị nước cuốn trôi gần 30km

Trước đó, khoảng 4h sáng 28-9, anh Trương Quốc Hội (25 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) chạy xe máy chở ông Phan Văn Ba (37 tuổi) đi từ thôn 5, xã Phước Sơn hướng ra đường ĐT 755.

Khi đến giữa cầu thuộc suối Đắk Tơ, mưa lớn làm nước tràn qua cầu khiến anh Hội mất lái. Xe bị nước đẩy ngã làm anh Hội và xe máy trôi xuống suối mất tích. Riêng ông Ba kịp thời thoát lên bờ.

Sau hai ngày tìm kiếm, đến 12h ngày 30-9, lực lượng chức năng và người dân tìm được thi thể anh Hội tại bờ sông Đồng Nai, các hiện trường gần 30km.

Tác giả: A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP