Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm 2 cháu bé sống sót sau vụ trọng án truy sát cả nhà

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm hỏi 2 cháu bé tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bác sĩ cho biết cháu Y. bị đâm 9 nhát, còn cháu N. bị đâm 6 nhát. Hiện cháu Y. đã tỉnh, cháu N. đang hôn mê.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, hỏi thăm cháu Y., cháu bé tỉnh và có thể nói chuyện được - Ảnh: TRẦN MAI

Chiều 19-6, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng nhiều hội đoàn thể, cơ quan đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thăm hai cháu bé trong vụ thảm án giết chết 2 vợ chồng lúc rạng sáng.

Tập trung chăm sóc hai cháu

Các bác sĩ cho biết cháu L.H.N.Y. (6 tuổi) bị đâm tổng cộng 9 nhát ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể; cháu L.H.C.N. (4 tuổi) bị đâm 6 nhát, trong đó có 2 nhát chí mạng thấu ngực, thấu bụng gây thủng phổi, thủng gan... phải trải qua ca phẫu thuật dài.

Tại phòng hồi sức hậu phẫu khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cháu Y. sau ca mổ đã tỉnh táo có thể trò chuyện được vài câu. Còn cháu N. vẫn hôn mê, nhiều thiết bị y tế đang hỗ trợ cháu thở và theo dõi diễn biến sau ca mổ.

Hiện có 2 người thân là họ hàng của hai cháu đang túc trực tại bệnh viện chăm sóc. Bà Phạm Thị Tuyết Anh (bà trong họ) cho biết "Cha mẹ bị giết, ông bà nội hai cháu đã mất, ông bà ngoại đang túc trực ở nhà lo đám tang. Mà ông bà ngoại có lên bệnh viện cũng không thể giúp gì vì liên tục ngất xỉu".

Bác sĩ cho biết đến 15h chiều 19-6, tạm thời sức khỏe hai cháu đang chuyển biến tích cực, đúng với dự lường của bác sĩ.

Nhưng vẫn chưa nói trước được điều gì, nhất là cháu N. bị thương quá nặng và đang hôn mê.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm hỏi người thân của hai cháu bé tại bệnh viện, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, cố gắng phối hợp với bác sĩ chăm sóc hai cháu phục hồi sức khỏe.

Đồng thời căn dặn lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tập trung nhân lực, thiết bị y tế tốt nhất để chăm sóc hai cháu.

"Cố gắng hết sức, dành những gì tốt nhất và liên tục theo dõi tình hình hai cháu để điều trị, giúp hai cháu phục hồi sức khỏe nhanh nhất", bà Vân nói.

Về việc chăm sóc hai cháu sau này, nếu không còn người thân hoặc gia đình quá khó khăn trong nuôi dưỡng sẽ đưa hai cháu vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi nuôi dưỡng.

Bác sĩ Lê Văn Thiều (giữa), giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trao đổi với bí thư Tỉnh ủy và bí thư Thành ủy Quảng Ngãi về tình trạng của cháu N. - Ảnh: TRẦN MAI

Vụ thảm án sát hại cả nhà vì tranh chấp đất đai
Trước đó, khoảng 6h30 sáng 19-6, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi. Nghi phạm Lê Đình Thuyết (54 tuổi, quê quán xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi; chỗ ở hiện nay là xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra tay sát hại vợ chồng anh L.H.T. (45 tuổi) và chị P.T.P. (42 tuổi).

Thi thể anh T. được tìm thấy ở ngoài vườn, còn chị P. gục chết trước cửa phòng vệ sinh cạnh nhà bếp. Cháu Y. và N. nằm gần mẹ, với nhiều vết thương, người dân đã đưa cả hai đi cấp cứu.

Bước đầu, nghi phạm Thuyết khai nhận do mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ rất lâu đã nung nấu ý định báo thù.

Ngày 18-6, Thuyết chuẩn bị sẵn một con dao, từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Quảng Ngãi. Khoảng 21h tối 18-6, nghi phạm Thuyết lẻn vào và ẩn nấp trong vườn nhà anh T., đến 6h sáng 19-6, nghi phạm ra tay sát hại cả nhà anh T..

Sau khi gây án, nghi phạm lẫn trốn trong vườn nhà và bị lực lượng công an, người dân phối hợp bắt giữ.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP