Trong tỉnh

Dân làng vây bắt lợn rừng gần 1 tạ húc thủng bụng, cắn đứt ngón tay người

Ông Vi Văn Nhân, 63 tuổi ở bản Phả Pạt, xã Cắm Muộn (Quế Phong) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do lợn rừng húc, cắn.

Anh Lữ Văn Cởi, người dân trực tiếp thấy, bắt con lợn rừng 99kg cho biết: “Khoảng 17h ngày 03/11, người dân bản Phả Pạt khi đang làm ruộng phát hiện 1 con lợn rừng rất to xuất hiện. Gặp người, con lợn hoảng loạn tấn công vào nhóm người khiến ông Vi Văn Nhân bị thương khá nặng.

Sau khi tấn công nhóm người, con lợn rừng to lớn bỏ chạy vào khu nghĩa địa Phả Pạt (khu nghĩa địa của người Thái rất nhiều cây to và rậm rạp - PV), sau đó chạy ra bờ sông, bơi qua sông và thoát lên Quốc lộ 48D, rồi chạy ra khu vực gần vách núi gần đó.

Ông Vi Văn Nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Ảnh: Hùng Cường

Ông Vi Văn Nhân cho biết: Ông bị con lợn rừng to lớn hung hãn lao đến húc thẳng vào đùi khiến ông ngã xuống, sau đó bị nó húc tiếp vào bụng làm thủng đùi và bụng, trong cơn hoảng loạn ông Nhân giơ tay ra để đẩy con lợn đi thì bị nó cắn đứt 1 đốt tay của ngón áp út trên cánh tay trái.

Bị lợn húc nên ngoài bị đứt tay ông còn bị rách da đầu, trán phải khâu vì ngã đập đầu vào đá. "Đã gần hết đời người rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 con lợn rừng to khủng khiếp xuất hiện ở bản làng" - ông Vi Văn Nhân cho hay.

Trước đó, khi phát hiện con lợn rừng vào phá phách khu vực trồng trọt, ông Nhân cùng dân bản đã bao vây đánh đuổi để tránh việc lợn phá hoại cây trồng và gây nguy hiểm cho người dân.

Gần 23 giờ ngày 3/11, người dân bản Phả Pạt đã lùa được con lợn xuống sông Quàng rồi tung chài, lưới để vây bắt.

Vết thương trên người ông Nhẫn do bị lợn rừng tấn công.

Tác giả: Hùng Cường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP