Thế giới

Cô gái vào khách sạn với chồng mới cưới nhưng mãi không ra, nhân viên tá hỏa khi kiểm tra

Trong khi người chồng đã rời đi vào buổi tối thì người vợ vẫn ở mãi trong phòng khách sạn.

Mới đây, một cô gái 24 tuổi người Ấn Độ đã được tìm thấy tử vong trong phòng khách sạn. Đây được xem là một vụ án mạng và cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Điều gây sốc nhất đó là nghi phạm lại chính là chồng mới cưới của nạn nhân.

Theo tờ Times of India đưa tin, sự việc xảy ra tại khu dân cư Aristo Junction, thuộc thành phố Thiruvananthapuram bang Kerala, Ấn Độ. Nạn nhân được xác định là cô Gayathri, 24 tuổi.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào sáng ngày 5/3/2022 vừa qua, cô Gayathri đã cùng chồng mới cười là Praveen thuê một phòng khách sạn trong khu dân cư Aristo Junction và cả 2 đã ở cùng nhau tại đó cả ngày. Tới buổi tối hôm đó, Praveen đột nhiên rời khỏi khách sạn nhưng cô Gayathri lại không hề đi cùng. Thấy cô Gayathri mãi không trở ra, nhân viên khách sạn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ và lo lắng.

Ảnh minh họa.

Tới nửa đêm hôm đó, Praveen đã gọi điện cho nhân viên lễ tân của khách sạn này và thông báo rằng có một cô gái chết trong phòng. Khi nhân viên khách sạn mở cửa kiểm tra, họ sốc nặng khi thấy thi thể bất động của cô Gayathri nằm trên giường nên đã lập tức gọi cảnh sát tới điều tra.

Dựa trên số điện thoại mà khách sạn cung cấp, cảnh sát đã theo dõi điện thoại di động của Praveen. Tới chiều 6/3/2022, cảnh sát đã bắt được Praveen khi anh ta đang lẩn trốn tại thành phố Paravur, quận Kollam, bang Kerala.

Khi bị bắt giữ, Praveen đã nhanh chóng thú nhận hành vi phạm tội. Người đàn ông này cho biết khi đang ở khách sạn, anh ta đã nảy sinh một trận cãi vã với cô Gayathri, sau đó bóp cổ cô đến chết trong cơn tức giận. Trong điện thoại của Praveen, cảnh sát đã tìm được một số bức ảnh cưới của anh ta với cô Gayathri.

Trước đó, cô Gayathri cũng từng đăng những bức ảnh cưới này lên mạng xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, Praveen đã kết hôn với một người phụ nữ khác tại thành phố Paravur và có 2 đứa con. Rất có thể cô Gayathri đã phát hiện ra sự thật này, nhận ra rằng mình bị lừa dối tình cảm và đó là lý do khiến cặp đôi cãi nhau.

Cô Gayathri đã bỏ nhà đi từ 3 ngày trước. Khi thấy cô Gayathri đăng tải ảnh cưới lên mạng xã hội, gia đình cô đã nộp đơn khiếu nại về việc cô mất tích lên đồn cảnh sát bởi họ không hề biết gì về đám cưới của cô Gayathri.

Được biết, cả Praveen và cô Gayathri đều là nhân viên của một cửa hàng trang sức tại thành phố Thiruvananthapuram. Mối quan hệ của họ cũng đã bị vợ của Praveen nghi ngờ trước đó.

Sau khi người vợ phản ánh điều này với quản lý của cửa hàng trang sức, họ đã chuyển Praveen đến làm việc tại một chi nhánh khác tại bang Tamil Nadu. Tuy nhiên, cô Gayathri lại nghỉ việc và tiếp tục qua lại với Praveen, trong khi Praveen sống ly thân vợ suốt vài tháng qua. Hiện nay, cảnh sát địa phương vẫn đang tiến hành điều tra vụ án này.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP