Cuộc sống

Chồng lôi bồ về nhà ân ái để chọc tức vợ

2 phút sau, Khánh lôi cô bồ vào phòng của 2 vợ chồng anh và làm mấy hiệp trong đó. Hồng ngồi bên ngoài nghe tiếng rên rỉ của chồng và nhân tình nhưng chỉ nhếch mép cười khẩy...

Yêu nhau hơn 1 năm thì cưới, cứ ngỡ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mỗi người nhưng đối với Hồng thì đó lại là 1 lần qua địa ngục khi ngay đêm tân hôn cô bị chồng hắt hủi chỉ vì đã lỡ mất đi cái ngàn vàng.

Đêm đó, Hồng tắm rửa xong nằm chờ chồng trên giường, Khánh nhìn dáng vẻ sexy của vợ thì lao vào như 1 con hổ đói, nhưng đến khi xong xuôi, anh lật tung ga giường lên không thấy giọt máu trinh thì bỗng nhiên khuôn mặt biến sắc:

-Cô mất trinh rồi? Giỏi lắm, cô giấu kỹ đấy. Không ngờ tôi lại bị cô qua mặt như vậy.

Nói rồi, anh kéo quần bỏ ra ngoài hút thuốc. Từ hôm đó trở đi, vợ chồng Khánh cứ như 2 người lạ phải sống chung 1 nhà. Thế nhưng, vì sĩ diện của cả 2 bên nên không thể ly hôn.

Mặc dù, Hồng đã nhiều lần năn nỉ chồng cho được giải thích, nhưng anh nghe xong chỉ cười khẩy:

-Lúc sướng thì ai sướng cho, giờ lại còn ngụy biện, cô chờ đấy tôi sẽ làm cho cô đau đớn y như lúc cô lừa dối tôi.

Ngờ đâu, hôm sau Khánh dẫn ngay 1 cô gái sexy nóng bỏng về nhà, Hồng thấy cô ta ôm ấp chồng trước mặt mình thì nóng máu:

-Anh làm trò gì đây? Vợ chồng mới cưới không sợ người ta cười vào mặt sao?

Khánh đáp trả:

-Yên tâm, chỉ mỗi cô vinh dự được chứng kiến cảnh này thôi. Tôi sẽ cho cô tức chết thì thôi, đàn bà lăng loàn còn giả vờ thanh cao.

Hồng giận run người định quay sang cho cô bồ 1 tát thì Khánh ngăn ngay lại:

-Cô ấy còn trinh đó, mất trinh rồi thì cô có quyền gì đánh gái còn trinh. Ít ra cô ta còn trong sạch hơn cô.

(Ảnh minh họa)

Nghe vậy, Hồng bình tĩnh suy nghĩ 1 lát và đáp:

-À, thế chúc mừng anh, thế thì tôi sẽ vào dọn giường chiếu chuẩn bị cho 2 người.

Khánh ngạc nhiên rồi vỗ tay:

-Biết điều thế là tốt.

2 phút sau, Khánh lôi cô bồ vào phòng của 2 vợ chồng anh và làm mấy hiệp trong đó. Hồng ngồi bên ngoài nghe tiếng rên rỉ của chồng và nhân tình nhưng chỉ nhếch mép cười khẩy.

Gần 1 tiếng sau, Khánh và cô bồ lả lướt bước ra ngoài, Hồng ngó vào phòng thấy chăn màn tung tóe, hộp bao cao su để sẵn cũng đã bị dở ra. Cô hỏi chồng:

-Thế nào? Gái còn trinh thì thích hơn à? Hay là anh thích cảm giác mạnh khi nhìn thấy máu?

Khánh phá lên cười:

-Đó là cảm giác người phụ nữ ấy thuộc về mình, cô hiểu không?

Nói rồi, Khánh quay sang nhân tình vuốt ve cô ta và nói:

-Em yêu về nhé, mai anh lại sang đón, hôm nay tuyệt lắm.

Ngờ đâu khi Khánh vừa quay vào nhà sau khi dẫn cô bồ ra ngoài cửa vẫn taxi thì đã thấy vợ đang lục lọi thùng rác trong phòng, anh quát lên:

-Cô làm trò gì thế?

Hồng bỗng reo lên:

-À, đây rồi, dùng tận 2 cái bao cao su cơ à?

-Cô điên à? Tìm bao cao su tôi vừa dùng làm gì?

Hồng bây giờ mới dơ bao cao su lên cười khoái chí:

-Để tôi xem con tinh trùng của anh lúc được gặp màng trinh thì nó sẽ thế nào nhỉ.

Nói rồi, Hồng đưa tay chọc ngoáy trong bao cao su khiến chồng cô ghê tởm vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo:

-Cô điên à? Vứt đi.

Hồng liền cười:

-Sao phải ngại, dù sao tôi cũng là vợ anh cơ mà, nhưng chỉ có tiếng mà không có miếng, tôi phải xem “con ấy” của anh mặt mũi thế nào chứ. Mà, vừa nãy tôi chọc thủng bao cao su rồi. Không biết anh có lây bệnh của con cave đó không hay là nó lại mang thai đứa con của anh thì …

Khánh chết điếng người:

-Cô..cô…khốn nạn. Sao cô dám.

-Anh nghĩ tôi không biết cô ta là gái à? Nhìn cái cách ăn mặc và cư xử là hiểu rồi. Còn bây giờ, tôi cũng chả cần sĩ diện để làm gì nữa. Ly hôn đi, kẻ coi trọng màng trinh như anh cũng không xứng làm chồng tôi, tôi đã chịu đựng đủ rồi.

Nói xong, Hồng ném tờ đơn ly hôn trước mặt chồng rồi bỏ đi thẳng.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: thethaovaxahoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP