![]() |
Niềm vui của chàng trai Vàng Olympic Toán học quốc tế Võ Trọng Khải. Ảnh: TTXVN phát |
Nỗ lực không ngừng
Em Võ Trọng Khải lớn lên tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân cũ (nay là xã Đan Hải), tỉnh Hà Tĩnh. Niềm yêu thích Toán học của Khải được nuôi dưỡng và truyền từ người bố của em ngay từ khi em còn học mầm non. Đó là những lần bố đố vui bằng các con số đếm ngược hay khám phá những con số và bài toán ví dụ. Dần dần, Khải đam mê học Toán một cách tự nhiên và em hạnh phúc khi được học Toán.
Với Khải, việc học Toán không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp em rèn luyện tư duy logic và hỗ trợ học các môn khác. Cũng chính năng khiếu, niềm đam mê Toán và sự nỗ lực tìm tòi, khám phá, chinh phục môn học giúp Khải sở hữu nhiều giải thưởng ấn tượng trước khi giành huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Em được mệnh danh là “chuyên gia thi vượt cấp”.
Ba năm trước, Võ Trọng Khải là cái tên gây xôn xao mùa tuyển sinh lớp 10 vào Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu khi em đạt điểm tuyệt đối 20/20 vào lớp chuyên Toán, một kết quả dường như "chưa từng có” ở ngôi trường này.
Với thành tích đặc biệt, trong khi phần lớn học sinh phải đến đầu lớp 11 mới tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia cho nhà trường thì Khải được gọi vào đội dự tuyển từ đầu lớp 10.
Thầy Phan Văn Thái - giáo viên chủ nhiệm Toán của Khải chia sẻ, đây là trường hợp đặc biệt nên khi quyết định chọn Khải vào đội tuyển quốc gia nhà trường phải xin ý kiến của Sở (trước đây chỉ có học sinh lớp 11 và 12). Bản thân Khải, dù là thành viên nhỏ tuổi nhất đội tuyển nhưng em luôn thể hiện là học sinh nổi trội, xuất sắc.
![]() |
Em Võ Trọng Khải cùng các bạn trong Đội tuyển Olympic Toán học quốc tế khi nhận giải. Ảnh: TTXVN phát |
Mùa thi quốc gia đầu tiên, em mang về giải Nhì môn Toán học cho nhà trường… Ngay sau khi trúng tuyển vào lớp 10, Khải được các giáo viên ở trường tập trung sớm trước 2 tháng kịp thời bổ sung toàn bộ kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12. Với nền tảng cơ bản khá chắc từ những năm trung học cơ sở cộng với sự thông minh, thiên bẩm riêng về môn Toán, Khải tăng tốc theo đúng lộ trình giáo viên đặt ra. Sau này, vào đội tuyển, em thể hiện được năng khiếu nổi bật.
Trong năm lớp 10 và 11, dù liên tục đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia và được chọn vào vòng 2 để chọn đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic quốc tế nhưng Khải đều thất bại. Là học sinh luôn khát khao chiến thắng, Khải thừa nhận bản thân rất thất vọng và mất thời gian khá dài gần 2 tháng mới trở về bình thường.
Được sự động viên của gia đình, thầy cô, Khải tự phân tích lỗi còn thiếu, chủ động điều chỉnh cách học, nhất là chú trọng nhiều hơn vào phần hình học. Năm lớp 12, lần thứ 3 tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Khải đến với kỳ thi bằng một tâm thế thoải mái, tự tin vào bản thân, những kiến thức mình trang bị được.
“Quá tam ba bận”, Khải vượt qua giới hạn của bản thân khi có điểm số xếp thứ 2 cả nước, dành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Lần thứ 3 được tham gia chọn đội tuyển quốc gia, vượt lên 46 học sinh khác cùng dự thi, Khải dành cho mình một suất chính thức tham gia Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế tại Australia.
"Chạm” đến ước mơ
![]() |
Chân dung chàng trai Vàng Olympic Toán học quốc tế Võ Trọng Khải. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN |
Kỳ thi Olympic Toán học năm nay quy tụ trên 600 học sinh đến từ 113 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, ngoài thời gian học ở trường, Khải và các thành viên đội tuyển phần lớn tập trung ôn luyện ở Hà Nội và được học với nhiều giáo viên đầu ngành. Trong thời gian xa nhà, thỉnh thoảng Khải được bố mẹ và thầy cô ra thăm, khích lệ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên hỏi thăm, kịp thời có mặt ở Hà Nội trong ngày ra quân của Đội tuyển Việt Nam.
Đến với Australia, Khải nói rằng, đây là lần xuất ngoại đầu tiên của mình. Trước đó từ năm lớp 9, em đã đạt IELTS 7.5 nên em không gặp quá nhiều khó khăn trong giao tiếp và thích ứng nhanh với hoàn cảnh.
Tại kỳ thi này, với 2 vòng thi khác nhau, thí sinh sẽ làm 6 bài toán (mỗi buổi 3 bài, kéo dài trong thời gian hơn 4,5 giờ) gồm 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số (mang phát biểu tổ hợp và yêu cầu tư duy tổ hợp).
Trải qua 2 ngày thi căng thẳng, Khải vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh, cẩn trọng. Với tổng điểm 38 điểm, Khải trở thành thí sinh cao điểm nhất của đoàn Việt Nam và xếp thứ 8 chung cuộc trong kỳ thi năm nay. Ngay sau khi có kết quả, Khải gọi điện về cho bố mẹ và cố gắng giữ cảm xúc dù trong lòng vui không nói lên lời.
Tại lễ trao giải, khi đứng trên bục nhận Huy chương Vàng và lá cờ đỏ sao vàng của đất nước, Khải rưng rưng khóc vì tự hào và xúc động: “Em thấy thật hạnh phúc khi đem vinh quang về cho Tổ quốc, cho nhà trường và gia đình. Bản thân em cũng thấy hài lòng vì đã vượt qua khó khăn, chạm đến ước mơ của bản thân và giành được chiến thắng”.
Với thành tích này, Khải đã đem về tấm huy chương Vàng thứ 2 cho mái Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Trong hành trình đã qua, Khải luôn cảm ơn bố mẹ, những người “dẫu không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ làm nghề tự do” nhưng nhen nhóm cho em tình yêu với Toán học. Thành công của Khải còn có bóng dáng của cô thầy, những người từng dạy em ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (huyện Nghi Xuân cũ).
![]() |
Em Võ Trọng Khải cùng thầy giáo bồi dưỡng Phan Văn Thái và các thầy bồi dưỡng trong đội tuyển Olympic. Ảnh: TTXVN phát |
Dấu ấn lớn hơn cả là các thầy cô ở Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thầy cô bồi dưỡng trong đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, trong chặng đường em đã đi, luôn có sự quan tâm của tỉnh, thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường, tổ bồi dưỡng học sinh giỏi…
“Những tình cảm, sự ưu ái, quan tâm này sẽ là hành trang theo em ở chặng đường mới khi em đến với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và tiếp tục theo đuổi ước mơ vào ngành Khoa học máy tính. Em tin rằng, nếu mình chọn đúng đường, nỗ lực hết sức mình thì thành công sẽ vẫn chờ ở phía trước”, em Võ Trọng Khải chia sẻ.
Nói về học trò của mình, thầy Phan Văn Thái vui mừng bày tỏ: “Tôi biết chặng đường thực hiện mục tiêu Huy chương Vàng của Khải không dễ dàng. Phía sau ánh hào quang là những tháng ngày miệt mài học tập, nhiều đêm thức trắng với hàng trăm bài toán khó, mệt mỏi đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục nhưng em chưa bao giờ dừng lại. Khải cần cù, chịu khó, có sức học bền bỉ và tư duy rất sâu, em có khả năng giữ bình tĩnh rất tốt, đó là điều quan trọng nhất trong các kỳ thi quốc tế căng thẳng. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự kiên trì, Khải vượt lên chính mình để chạm tới giấc mơ mà em từng ấp ủ”.
Sau những ngày miệt mài với kiến thức, những áp lực, căng thẳng, Khải trở về trong vòng tay chào đón, niềm yêu thương, tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè và quê hương. Hành trình đến với huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế của Võ Trọng Khải đã truyền cảm hứng cho bạn trẻ, dù trong học tập hay cuộc sống, chỉ cần có khát vọng, lòng kiên trì và ý chí thì không có giới hạn nào là không thể vượt qua.
Tác giả: Bích Huệ
Nguồn tin: baotintuc.vn