Pháp luật

Bắt nữ nghi phạm tra tấn cô gái 18 tuổi sẩy thai

Sau khi cùng anh trai giam giữ, tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai, Huyền bỏ trốn cho đến khi bị cảnh sát bắt tại một nhà trọ ở Sài Gòn.

Ngày 25/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đã bắt được Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, người địa phương) - nghi phạm cuối cùng trong vụ giam giữ, tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai.

Cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai. Ảnh: Thái Linh.

Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ Huyền và anh trai tên Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) giữ vai trò chủ mưu vụ hành hạ nạn nhân tên Duyên đến sẩy thai. Sau khi gây án, Dũng và Huyền bỏ trốn.

Dũng bị bắt 3 hôm trước tại một khách sạn ở quận Bình Tân. Đến chiều 24/4, cảnh sát phát hiện Huyền đang ẩn náu tại một nhà trọ ở gần đó nên vây bắt.

Theo điều tra, anh trai Duyên nợ Dũng số tiền 1,6 triệu đồng nhưng không trả. Ngày 22/3, do có quen biết từ trước nên chị Duyên đến nhà Huyền ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Sau đó, Dũng, Huyền không cho nạn nhân về.

Dũng bị bắt vào 3 hôm trước. Ảnh: Công an cung cấp.

Dũng, Huyền và Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) trói nạn nhân vào chân cầu thang rồi tra tấn như thời trung cổ. Trong thời gian giam giữ, Dũng còn chụp hình nạn nhân gửi cho anh trai cô này để yêu cầu đến trả tiền.

Sau 21 ngày tra tấn, bị đánh đập dã man, chị Duyên bị sẩy thai. Lúc này, Huyền liên hệ với mẹ là Trần Thị Sương (56 tuổi) đến nhà mang xác thai nhi đi vứt. Đồng thời, Huyền gọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Trong lúc cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chị Duyên gọi gia đình trình báo công an. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Khang và các nghi phạm khác.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP