Du lịch

Dã quỳ rực rỡ trên cung đường biên giới tây Nghệ

Tháng 11, trời chuyển sang đông, cũng là lúc dã quỳ nở khắp dọc đường lên biên giới tây Nghệ. Giữa mênh mông xanh ngát của núi rừng, màu vàng của dã quỳ càng trở nên rực rỡ, gây thương nhớ cho du khách đi qua.

Hoa dã quỳ nở rực rỡ dù mọc trên vùng đất khô cằn nơi núi rừng tây Nghệ An.

Không chỉ ở Tây Nguyên hay Tây Bắc, dọc các huyện vùng cao biên giới tây Nghệ An cũng là xứ sở của loài hoa dã quỳ mỗi dịp đông về. Dịp này, đi dọc tuyến đường các xã biên giới huyện Kỳ Sơn như: Na Loi, Đọc Mạy, Nậm Cắn... sắc vàng rực rỡ của dã quỳ nổi bật giữa núi rừng trùng điệp.

Hoa dã quỳ tại Nghệ An nở nhiều nhất ở huyện vùng cao Kỳ Sơn. Đây cũng là huyện biên giới giáp Lào xa xôi nhất tỉnh, cách thành phố Vinh 300km về phía Tây Nam. Đầu tháng 11, khi cái lạnh ùa về, mùa hanh khô bắt đầu, cũng là lúc dã quỳ nở vàng như báo hiệu một mùa thương nhớ...

Không phủ kín miền đất đỏ cao nguyên như Đà Lạt, không bạt ngàn như vùng Tây Bắc, dã quỳ ở miền Tây xứ Nghệ mọc từng cụm trên sườn núi, bao quanh nương rẫy hoặc rải rác dọc cung đường uốn lượn, nổi bật giữa núi rừng

Tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, dã quỳ mọc nhiều ở tuyến các xã biên giới giáp Lào như Đọc mạy, Na Loi, Nậm Cắn... Đặc trưng của loài hoa hướng dương dại này là từng cụm hoa nổi bật giữa núi rừng trùng điệp phía xa.

Hoa dã quỳ hay còn gọi là cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại... là loài cây thuộc họ cúc có màu vàng cam, thường ra hoa vào dịp cuối thu, đầu đông.

Miền Tây xứ Nghệ mùa khô, nhưng bông dã quỳ vươn mình trong nắng, với sắc màu quyến rũ, níu chân bất cứ du khách nào khi đặt chân tới.

Một du khách dừng lại chụp ảnh, lưu những bức ảnh về hoa dã quỳ khi đi qua tuyến đường thuộc xã biên giới Na Loi, Kỳ Sơn, Nghệ An.

Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, nên nhiều người dân Nghệ An không lựa chọn đi du lịch ngoại tỉnh để đảm bảo an toàn. Thay vào đó, đi khám phá vùng cao tây Nghệ với cảnh sắc và những đặc trưng văn hóa độc đáo.

Dã quỳ xứ Nghệ rực rỡ, đầy sức sống dù mọc ở vùng đất khô cằn.

Dã quỳ ở vùng cao xứ Nghệ gắn với các bản làng của người Khơ Mú, người Mông. Những bông hoa rực rỡ được đem lên xe du khách trong chuyến hành trình khám phá tây Nghệ.

Chị Bích Huệ (TP Vinh, Nghệ An) cho hay: "Trước đây tôi cứ nghĩ dã quỳ chỉ có ở Điện Biên, Lai Châu... phía Bắc hoặc Đà Lạt, nhưng không ngờ ở Nghệ An cũng có hoa đẹp như vậy".

Theo người dân ở xã Đoọc Mạy, (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dã quỳ chỉ nở đẹp trong khoảng 20 ngày đầu đông, sau đó sẽ tàn. Vì vậy, du khách nên chọn thời điểm để có thể kịp chiêm ngưỡng loài hoa này giữa núi rừng xứ Nghệ. Du khách ghi lại những hình ảnh đẹp về một mùa hoa dã quỳ gây xao xuyến.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP