Pháp luật

Cả chục côn đồ vung dao kiếm truy sát nhân viên bến xe Vinh

Sau vài lời qua lại, đôi nam nữ vung dao chém nhân viên thu phí bến xe Vinh (Nghệ An) rồi tiếp tục kêu thêm đồng bọn mang hung khí tới gây náo loạn.

Sáng 27/6, ông Nguyễn Đức Tú, Phó trưởng bến xe Vinh cho hay, vụ côn đồ dùng gậy gộc, dao kiếm tấn công nhân viên khiến nhiều người hoảng loạn.

Người phụ nữ dùng dao tấn công nhân viên tại bến xe Vinh. Ảnh cắt từ video

Sự việc xảy ra hơn 11h ngày 24/6 khi chị Nguyễn Thị Nga và Chu Thị Hà Giang là nhân viên thu phí của bến xe Vinh đang làm việc thì có đôi nam nữ đi xe SH từ trong bến xe qua cổng. Theo quy định mỗi lượt xe máy ra vào bến phải trả lệ phí 4.000 đồng, song hai người trên không thực hiện.

Anh Hồ Sỹ Thế, nhân viên an ninh trật tự, yêu cầu hai người dừng xe và thanh toán phí cổng. Lúc này đôi nam nữ vẫn ngồi trên xe, liên tục chửi bới. Khi chị Chu Thị Hà Giang nói “không nạp tiền còn nói gì nữa” thì bị người phụ nữ mặc áo xanh từ trên xe SH bước xuống dùng dao thủ sẵn trong người xông tới chém.

Chị Giang bị chém trúng đùi và người, gây bầm tím. Chị Nga (đang mang bầu tháng thứ sáu) bị đánh trúng đầu, nhưng may mắn đang mũ bảo hiểm.

Sau khi hành hung nhân viên bến xe, đôi nam nữ nói "đợi 5 phút" và lên xe bỏ đi. 15 phút sau, gần chục nam thanh niên khác cầm theo gậy guộc, dao kiếm tới bến xe tìm tấn công các nhân viên có mặt tại đây.

"Lúc này có 5 nhân viên an ninh và 3 nhân viên thu phí đang làm việc. Bị truy sát, mọi người bỏ chạn tán loạn", ông Tú kể và cho hay sau chừng dăm phút gây náo loạn, nhóm này bảo nhau "rút thôi, công an sắp tới".

Công an TP Vinh đang truy tìm nhóm côn đồ này và đã khoanh vùng được một số nghi phạm.

Tác giả bài viết: Thành Vinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP