Pháp luật

Sát hại vợ chồng hàng xóm vì bị thúc khoản nợ 6 triệu đồng chơi lô đề

Chỉ vì bị thúc ép khoản nợ 6 triệu đồng đã vay để chơi lô đề, nam thanh niên đã ra tay sát hại 2 vợ chồng hàng xóm. Đau xót hơn khi trong bụng người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8. Kẻ thủ ác cao chạy xa bay, phẫu thuật thẩm mỹ để tránh bị truy bắt.

Thảm án trong đêm

Bị cáo Thành tại phiên tòa

Lật lại hồ sơ vụ án gây chấn động dư luận thời điểm này, nhiều người vẫn thấy rợn người vì kẻ sát nhân ra tay quá tàn độc, man rợ. Rạng sáng 26/7/2009, người dân ở tiểu khu 6 (thị trấn Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) nghe tiếng kêu cứu từ phía ông Hoàng Cao Kh.

Khi mọi người chạy lại thì ông Kh. đang hốt hoảng cầu cứu mọi người đưa cháu gái ông là chị N. T. D. (SN 1980) và cháu rể là anh N. C. T. (SN 1978) đi cấp cứu. Nhưng khi mọi người tiếp cận thì anh T. đã tử vong, còn chị D. chỉ còn thở thoi thóp, gắng gượng mong cứu được đứa con trong bụng nhưng bất thành.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường. Qua thu thập thông tin, chứng cứ xác định nghi phạm gây ra vụ thảm án trên là Lê Thiện Thành (hàng xóm với gia đình nạn nhân). Gây án xong, tên này lục lọi đồ đạc trong nhà rồi cướp chiếc xe máy Novo của nạn nhân bỏ trốn.

Cơ quan điều tra xác định đây là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có hành vi phạm tội hết sức dã man. Quá trình truy bắt Lê Thiện Thành được triển khai khẩn trương, nhiều hướng khác nhau.

Truy bắt kẻ thủ ác

Cơ quan công an phải rất vất vả để truy bắt Thành về quy án

Lần theo đầu mối là chiếc xe máy của vợ chồng nạn nhân bị cướp đi, cơ quan điều tra xác định, sau khi gây án Thành chạy xe tới địa phận xã Đông Lĩnh (huyện Đông Sơn nay là TP Thanh Hóa). Hắn nhờ người bạn tên Nguyễn Tiến Hùng bán chiếc xe này để gửi tiền cho mình sau. Trước khi lặn mất tăm, Thành ăn trộm 1 bản phô tô chứng minh thư của bạn để giả nhân thân.

Để tránh bị phát giác, Thành thường xuyên thay đổi địa điểm từ TP Vũng Tàu, TP HCM và nhiều nơi khác. Bao nhiêu tiền kiếm được, hắn đến thẩm mỹ viện, sửa mắt, mũi, hòng thay đổi diện mạo và ngụy trang dưới cái tên Nguyễn Tiến Hùng. Các tổ trinh sát được điều đi vào những tỉnh phía Nam để truy bắt mỗi khi có thông tin về đối tượng nhưng đều không có kết quả. Gia đình đối tượng lại nhận được tin là Thành đã chết ở vùng biển Vũng Tàu.

Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cùng với ban chuyên án đã nhiều lần họp, rà soát lại các đầu mối, chứng cứ, quyết tâm phải bắt bằng được kẻ thủ ác về quy án. Công an, chính quyền các địa phương phía trong được thông báo để phối hợp để đấu tranh, rà soát những đối tượng lạ có mặt trên địa bàn. Đặc biệt là nam giới có tên Nguyễn Tiến Hùng sẽ được đối tượng sử dụng khi lẩn trốn.

Một đầu mối khác được tập trung là thời điểm gây án, vợ Thành đang mang bầu 5 tháng. Không sớm thì muộn, tên này sẽ liên lạc về nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an biết được Thành đã liên lạc về nhà dọa vợ nếu phá thai sẽ quay về giết chết người vợ. Y cũng cho biết đang lẩn trốn tại khu vực Tây Nguyên, nếu có cơ hội sẽ tìm đường vượt biên ra nước ngoài.

Khoanh vùng được đối tượng, các mũi trinh sát được triển khai vào Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, An Giang… Phối hợp với công an địa phương và bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định được Thành đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn Bảo Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 26/12/2011, cơ quan điều tra đã có nắm được thông tin về một đối tượng nghi vấn đang làm việc tại một nhà máy sản xuất gạch. Qua thông tin của người chủ lò gạch, đối tượng nghi vấn đó có tên là Hùng đã xin vào làm từ tháng 4/2011. Việc nhận dạng từ bức ảnh của Lê Thiện Thành mà các trinh sát cung cấp, người chủ khẳng định, Hùng rất giống với đối tượng mà đang bị truy nã. Ban chuyên án lên kế hoạch bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng và những người xung quanh. Đêm 30/12/2011, các trinh sát đã bí mật áp sát và khống chế bắt giữ Thành.

Trả giá

Năm 2012, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Lê Thiện Thành về tội giết người và tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo sống với vợ trong nhà của bố mẹ tại khu vực thị trấn Tĩnh Gia chuyên kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Bên cạnh nhà, có gia đình anh N. C. T. và chị N. T. D. cũng kinh doanh dịch vụ cầm đồ nên hai gia đình thường xuyên có sự quan hệ mật thiết cả về công việc lẫn đời sống.

Tháng 7/2009, Thành có vay của anh T. khoảng 6 triệu đồng để chơi lô đề nhuwngh bị thua lỗ. Dù đã quá hạn nhiều lần nhưng Thành vẫn không trả.

Đêm 26/7/2009, Thành được anh T. mời sang uống rượu để nói chuyện về khoản nợ. Do bị anh thúc ép kết hợp với việc có men rượu trong người, Thành đã lẳng lặng đi xuống khu bếp nhà anh T. lấy một con dao rồi quay trở lên khu bàn rượu. Khi thấy anh T. đang ngồi quay lưng lại, Thành vung dao chém một nhát ngang cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi giết chết anh T., Thành quay xuống tầng dưới tiếp tục sát hại chị D. là vợ của anh T. Thời điểm này, trong bụng của chị D. đang mang bầu đến tháng thứ 8 nên cùng một lúc đã có 3 mạng người chết dưới tay Thành. Sau khi giết chết vợ chồng anh T., Thành vơ vét toàn bộ tài sản trong nhà rồi bỏ trốn khỏi địa bàn.

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Thành chưa đủ 18 tuổi nên Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Lê Thiện Thành 18 năm tù giam.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP