Cộng đồng mạng

Phát hiện nhiều người đang mắc chung 1 hội chứng sau Tết!

Đang yên đang lành tự nhiên Tết đến. Và cũng đang yên đang lành thì tự nhiên... hết Tết! Làm sao tôi thích nghi được đây?

Đó chính là "hội chứng luỵ Tết".

Sau câu thông báo: Hết Tết, thì có lẽ cảm xúc tiếp theo sẽ là: Xé nháp quay lại 29 Tết được không? Luỵ Tết còn hơn luỵ người yêu cũ, quay lại được không? Còn nhớ mới hôm nào, chúng ta còn đang quay cuồng với công cuộc dọn nhà, mua sắm để chuẩn bị đến Tết. Còn nhớ mùng 1 còn được đi du xuân, sang thăm họ hàng. Thế mà...

Hôm nay đã mùng 6 - bắt đầu đi làm lại rồi!!!

Bánh chưng còn chưa kịp ăn hết, bạn bè chưa kịp gặt mặt đủ, ngủ chưa kịp đã mắt... thì đùng một cái lại phải quay về cuộc sống thường ngày. Nghĩ nó chán vô cùng ấy chứ!

Cứ lướt MXH lúc này, nhiều người đang tìm cách chối bỏ sự thật rằng nay không phải mùng 6 trong truyền thuyết. Nhưng dù bạn có không muốn quay trở lại đến đâu thì cũng phải lên dây cót tinh thần bằng ngồi vào bàn và lập to-do-list hay làm cái vision board để "manifest" năm mới làm đâu thắng đó nha.

Điểm danh nào!!!

Bạn có như vậy không?

Tết ơi quay lại được không?

Ủa? Mùng 6 rồi hả? Đi làm rồi hả? Ai biết gì đâu!

Muốn tua ngược lại ngày 29 Tết, rồi cho dọn nhà khắp 3 tầng cũng được...

"Chính thức hết Tết" - 4 từ gây đau lòng nhất lúc này. Đã kịp làm gì đâu, đã chạm được đâu mà đã hết Tết...

Nói cho ngắn gọn thì cho mình xé nháp, tua ngược lại quãng thời gian nghỉ Tết nhé?

Không hiểu sao cứ gần sát ngày đi làm lại là thấy người yếu yếu...

Ngay từ chiều mùng 5 Tết (ngày 3/2), đường phố ở Hà Nội và TP.HCM đã chật kín người dân quay trở lại làm việc.

Nhiều bạn trẻ lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê lên thành phố.

Một bạn trẻ lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê và hành lí khi vừa bước xuống một xe khách ở Hà Nội.

Chào ba mẹ con đi, vài tháng sau con lại quay về nhà.

Các bến xe khách tập nập người từ quê lên thành phố làm việc và đi học trở lại.

"Thắng đời 1-0" khi công ty cho mùng 10 mới cần đi làm lại, hoặc được làm remote/online.

"Bản dùng thử" tháng 1 đã hết, và dân tình đã mong ngóng đến những đợt nghỉ lễ lớn khác trong năm.

Tác giả: Mây (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP