Cộng đồng mạng

Phát hiện bạn gái xinh độn ngực khi hôn, nam sinh Thủy Lợi chia tay phũ phàng

Tâm sự của cô gái xinh bị bạn trai học Thủy Lợi chia tay vì độn ngực sau lần đầu hôn nhau khiến dân mạng xôn xao.

Sau một thời gian đầu tư, nam sinh viên Đại học Thủy Lợi tán đỗ cô gái xinh học ở Hà Nội. Thế nhưng, sau lần đầu hôn nhau ở nhà trọ của bạn gái và phát hiện cô độn ngực, anh đã "một đi không trở lại". Về lý do chia tay, chàng trai nói bạn gái độn ngực là dối trá và lừa anh?!

Quá búc xúc vì chuyện này, cô gái đã đăng tâm sự lên Facebook khiến dân mạng sôi sục:

Vì lép nên khi ra đường mình hay độn ngực, nhất là chụp ảnh. Mình học cả make up để nhìn ra hình khe ngực với mục đích chỉ để xinh đẹp hơn.

Có một anh năm cuối bên Đại học Thủy Lợi tán mình, khen nào là xinh đẹp rồi thân hình đẹp. Mình đã bảo là “Không đẹp lắm đâu” mà ổng xem ảnh và gặp ở ngoài cứ bảo: “Thế là đẹp rồi”.

Sau một thời gian đong đưa, mình đổ. Thực sự cách quan tâm của anh ta làm mình đổ, nhưng lần đầu hôn nhau sau khi nhận lời yêu cũng là lần cuối cùng.

Hôm đó, anh ấy qua phòng đón mình đi chơi. Mình kêu anh chờ tí. Lúc mình xuống ngồi ở giường, tranh thủ chải đầu tự dưng anh ta đè mình ra để hôn. Lúc đầu nghĩ lãng mạn nhưng tự dưng tay ảnh lần mò, ra bên ngoài rồi bóp ngực mình một phát. Bóp xong, ảnh nói “Ơ” một cái rồi tự dưng khựng lại, nhìn mình và hỏi: “Em độn à?”.

Mình trả lời: “Vâng? Sao anh hỏi lạ vậy”.

Anh chàng nói tiếp: “Ủa, anh tưởng to. À thôi, linh tinh quá!”.

Lúc này tự dưng mất hứng, ý mình là mất hứng hôn ấy, không phải chuyện abc xyz... Mình bật dậy và mắng: “Anh vô duyên”.

Ảnh chẳng nói gì, ngồi chờ mình chải đầu một lúc. Xong, mình mở tủ cất lược. Ảnh giữ tay, tưởng làm gì, hoá ra là ngó vào tủ và thắc mắc: “Ơ, mấy miếng độn kia của em à? Sao nhiều thế?”.

- Vâng, em dùng suốt mà.

- Ơ, hay nhỉ.

Chả hiểu hay chỗ nào. Sau đó, ảnh tự dưng rút điện thoại bảo là “Bạn anh ốm. Anh qua chỗ nó gấp. Anh xin lỗi, hôm khác đi chơi nhé!” rồi biến luôn. Anh ta biến mất như chưa từng xuất hiện và từ ngày ấy không còn hôm sau nữa.

Khi mình hỏi thì anh ấy bảo là: “Anh không thích sự dối trá. Anh không hiểu sao bị mắng là vô duyên. Em ngực lép thì cứ để vậy, anh có cảm giác bị lừa. Đây chỉ mới là về vẻ đẹp bên ngoài, sau này còn bao nhiêu thứ nữa".

Mình thề, anh ta chat như một thằng hâm luôn. Độn ngực thì liên quan gì giả dối sau này? Mọi người có thấy bực mình không? Mình đã không nói về vấn đề động chạm ngực, còn nói lại mình...

Cô gái xinh bị chia tay vì độn ngực - ảnh minh họa.

Nhiều dân mạng cảm thông cho cô gái xinh bị bạn trai chia tay vì độn ngực. Một số ý kiến cho rằng cô không cần tiếc nuối mẫu bạn trai quá chú tâm đến vòng 1 bạn gái như vậy.

“Yêu bạn gái hay ngực của cô ấy? Loại đàn ông này không cần tiếc nuối làm gì. Cứ để anh ta tìm cô gái siêu vòng 1 làm người yêu”, một người bình luận.

Bên cạnh đó, vài người khuyên cô gái sau này nếu quen với người khác thì có sao để vậy, không cần độn ngực.

“Nếu chàng trai đó chấp nhận bạn gái ngực lép thì đó mới là tình yêu đích thực, quan trọng về con người chứ không phải thể xác”, một người chia sẻ.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo điện tử Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP