Nhân ái

Thai phụ 7 tháng đột ngột qua đời để lại 5 con nhỏ

Đang mang thai ở tháng thứ 7 thì chị Đào đột ngột qua đời, để lại người chồng đau yếu cùng 5 đứa con nhỏ trong cảnh vô cùng khó khăn.

Nỗi đau của anh Kỷ và các các con

Sáng 26/3, tang thương bao trùm ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Xuân Kỷ (45 tuổi, trú xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sau ngày chị Hồ Thị Đào (42 tuổi, vợ anh Kỷ) qua đời. Mùi khói nhang nghi ngút, tiếng nhạc đám ma xen lẫn tiếng gào khóc của người thân nghe bi ai.

6 bố con anh Kỷ bên quan tài người vợ xấu số.

Người ra vào thăm hỏi, phúng viếng không khỏi chạnh lòng, xót xa khi chứng kiến cảnh 5 đứa con nhỏ áo tang, khăn tang trắng xóa ngồi bên quan tài người mẹ gào khóc nức nở.

"Dậy mà về với chị em con đi mẹ ơi. Mẹ nói mẹ đi khám thai cơ mà. Em của con vẫn chưa kịp chào đời mà mẹ ơi. Sao mẹ và em lại bỏ chúng con mà đi như thế? Mẹ đi rồi chúng con biết sống thế nào đây…?

Chị Đào ra đi đột ngột khi mang thai ở tháng thứ 7

Chị Đào qua đời để lại 5 đứa con nhỏ gồm: Nguyễn Thị Hường (15 tuổi, học lớp 10); Nguyễn Thị Ngân (13 tuổi, học lớp 7, Nguyễn Xuân Thanh (12 tuổi, học lớp 6), Nguyễn Thị Nhàn (9 tuổi, học lớp 4) và Nguyễn Thị Nhung (7 tuổi, học lớp 2). Sự ra đi đột ngột của người mẹ như cú sốc lớn khiến 5 đứa trẻ ngã quỵ, gào khóc gọi tên mẹ trong đớn đau, tuyệt vọng.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ xấu số, anh Kỷ gạt dòng nước mắt chia sẻ. Trước khi mất, chị Đào đang mang thai ở tháng thứ 7. Vì có tiền sử cao huyết áp nên trong quá trình mang thai, chị Đào thường xuyên mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đi làm để chăm lo cho gia đình.

"Hôm thứ 3 tuần trước, vợ than mệt mỏi, bí tiểu, táo bón nên đi khám rồi được giới thiệu chuyển lên tuyến tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán vợ tôi mắc phải Hội chứng Guillain - Barre. Nhập viện được 1 ngày thì chân trái vợ bị liệt, 2 ngày sau thì liệt cả 2 chân. Bệnh diễn biến quá nhanh nên vợ lại được chuyển ra bệnh viện Trung ương.

Hôm qua vợ tôi sốt cao, dùng máy thở được mấy tiếng là cô ấy mất. Đứa con trong bụng cũng không cứu được. Gia đình đang đau buồn, lo hậu sự nên chưa hỏi bác sĩ cụ thể về căn bệnh của vợ như thế nào", anh Kỷ chia sẻ.

Chị Đào ra đi để lại gánh nặng cho chồng 5 đứa con nhỏ (lớn nhất học lớp 10, nhỏ học lớp 2) cùng bố mẹ già yếu.

Sáng nay, chị Đào được người thân, hàng xóm tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Hình ảnh đàn con ngồi khóc nghẹn trước ngôi mộ vừa đắp, gọi tên mẹ mà xót xa.

Ông Nguyễn Thế Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn - chia sẻ, vợ chồng anh Kỷ - chị Đào sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, lại đông con. Kinh tế trông chờ vào 2 sào ruộng. Hàng ngày chị Đào đi bán rau ở chợ để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Ngoài nuôi 5 đứa con ăn học, vợ chồng chị Đào còn phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu, gần 80 tuổi.

5 đứa con của chị Đào đuối sức, ngủ lả bên quan tài người mẹ.

"Chị Đào ra đi khi đang mang thai ở tháng thứ 7 để lại cho anh Kỷ gánh nặng 5 đứa con nhỏ đang tuổi học hành, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Qua báo chí, rất mong bạn đọc gần xa chia sẻ, ủng hộ, giúp bố con ăn Kỷ vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống và 5 cháu nhỏ không phải bỏ học giữa chừng", ông Lai chia sẻ.

Mẹ mất, bố đau yếu, tương lai của 5 chị em Hường mờ mịt.

Ngồi ôm đứa con nhỏ nhất trong lòng, anh Kỷ thở dài nghĩ về chặng đường phía trước khi không còn vợ bên cạnh. Khi còn sống, dù bị cao huyết áp, phải uống thuốc hàng ngày nhưng chị Đào là người chịu thương chịu khó, bươn chải, chăm lo làm ăn và gánh vác việc lớn nhỏ trong gia đình. Giờ chị mất, một mình anh Kỷ không biết xoay xở thế nào.

"Vợ con mất rồi, tôi biết xoay xở thế nào khi đàn con nhỏ dại, cha mẹ già yếu đây. Đàn con của tôi còn nhỏ đã phải gánh bất hạnh, thiệt thòi vì mồ côi mẹ rồi. Tôi thì đau yếu thế này, chỉ lo đàn con thất học giữa chừng", anh Kỷ chia sẻ trong nước mắt.

Mọi giúp đỡ cho 5 đứa con của chị Đào xin gửi về địa chỉ: xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hoặc qua STK của anh Nguyễn Xuân Kỷ: 108870134398, Ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0964.548.616.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP