Thế giới

'Sát nhân ăn thịt người' ở Anh tuyệt thực vì bị lấy mất máy chơi game

“Tên sát nhân ăn thịt người” ở Anh đã tuyệt thực sau khi các quản giáo trong nhà tù lấy đi tivi và máy chơi game PlayStation.

Robert Maudsley đã ngồi tù 49 năm. Ảnh: PA Images

Tên sát nhân hàng loạt người Anh, Robert Maudsley (71 tuổi), phẫn nộ vì mất đi hệ thống giải trí của mình, theo lời kể của em trai, Paul Maudsley.

Paul cho biết Robert đã từ chối mọi bữa ăn và sẽ không ăn bất cứ thứ gì cho đến khi những món đồ điện tử yêu thích được trả lại.

Theo New York Post, tù nhân này cũng bày tỏ tức giận vì vào ngày 26/2, các quản giáo lấy luôn cả sách và thiết bị âm thanh.

“Bob bị giam giữ trong một nhà tù bên trong nhà tù”, Paul Maudsley nói. “Bob đã phàn nàn và thường ngày anh ấy rất lịch sự, nhưng các quản giáo cáo buộc anh ấy lăng mạ họ. Khi anh ấy cuối cùng được quay lại phòng giam, anh ấy phát hiện họ đã lấy đi mọi thứ - tivi, PlayStation, sách và radio”.

“Anh ấy lại trở về trạng thái như 10 năm trước, khi không có gì để kích thích trí óc, chỉ ngồi thẫn thờ và có nguy cơ phát điên. Anh ấy rất thích chơi các trò chiến tranh và cờ vua trên PlayStation, luôn xem những bộ phim cũ trên tivi”.

Paul Maudsley bày tỏ lo lắng không biết anh trai mình "có thể sống sót được bao lâu nếu không có thức ăn".

Robert đang thụ án chung thân vì 4 vụ giết người từ năm 1974 đến năm 1978.

Tù nhân này phải sống cô lập trong buồng giam bằng kính tại nhà tù Wakefield ở West Yorkshire sau khi liên tiếp sát hại các tù nhân ở cùng trại giam.

Ba tù nhân bị Robert sát hại gồm một kẻ ấu dâm, một người mang án chung thân vì giết vợ, một người nhận án tù 7 năm vì hãm hiếp bé gái 7 tuổi. Mang biệt danh “tên sát nhân ăn thịt người”, Robert bị đồn đã ăn một phần não của một nạn nhân mà ông ta giết trong tù.

Không ai tin chuyện đó nhưng nó vẫn “đưa” Robert nổi tiếng với danh hiệu tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Anh.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP