Thời điểm sắp diễn ra trận đấu, ngoài trời mưa to còn các cầu thủ của hai đội đang ở phòng thay đồ. Alex cảm thấy không khí rất buồn chán và muốn làm điều gì đó vui vẻ hơn. Anh lột hết quần áo, trèo qua hàng rào chắn bảo vệ rồi chạy vào trong sân vận động và trượt trên tấm bạt màu xanh trải trên sân trước con mắt của rất đông khán giả có mặt khi ấy.
Sau khi chạy và trượt trên sân, Alex ung dung mặc quần áo rồi trở về chỗ ngồi của mình để theo dõi trận đấu. Ảnh: The Guardian.
Không có một nhân viên bảo vệ hay an ninh nào có mặt để ngăn hành động của Alex. Du khách này chỉ bị bắt giữ khi trận đấu đã kết thúc. Anh bị giam một đêm ở đồn cảnh sát và được tại ngoại vào ngày hôm sau.
Tuy nhiên, theo luật pháp Sri Lanka, hành động khỏa thân ở nơi công cộng đã khiến Alex James sau đó phải ra hầu tòa, nộp phạt 45 USD và ngồi bóc lịch một tuần.
Tác giả bài viết: Minh Khang