Trong nước

Đốt nhà làm bỏng nặng hai con trong cơn giận vợ

Bực vợ cằn nhằn việc mình đi nhậu về muộn, người chồng khóa cửa, đổ xăng đốt nhà khiến hai con gái nhỏ bị bỏng nặng vì không kịp chạy thoát.

Khoảng 20h ngày 17/12, Bùi Văn Huấn (34 tuổi, trú xã Toàn Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình) về nhà sau chầu nhậu và bị vợ là chị Vui càu nhàu, lời qua tiếng lại.

Trong cơn tức giận, thấy vợ và 3 con đang nằm trên giường, Huấn khóa cửa, đổ xăng ra bàn. Khi lửa bùng lên, chị Vui hô hoán các con chạy ra ngoài. Hai bé 9 và 12 tuổi do ngủ say nên bị bỏng nặng.

Ngày 20/12, trung tá Nguyễn Trọng Trí (Phó trưởng Công an huyện Đà Bắc) cho hay, chị Vui bênh chồng, khai hỏa hoạn do thắp nến trên bàn. Còn người chồng đã thừa nhận hành vi tưới xăng đốt nhà.

Hai bé gái đang điều trị tại Viện bỏng Trung ương. Khi sức khỏe các em dần ổn định, nhà chức trách sẽ trưng cầu giám định để có căn cứ xử lý với Bùi Văn Huấn.

Anh này hiện bị Công an huyện tạm giữ. Chị Vui đang mang thai đứa con thứ 4, gia cảnh kinh tế khó khăn.

Tác giả bài viết: Quang Chiến

Nguồn tin:

  Từ khóa: cằn nhằn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP