Nhân ái

Bố chết, mẹ đang cấp cứu, ba con nhỏ biết dựa vào ai?

Vừa vay được 40 triệu mua xe máy làm kế sinh nhai, sáng ngày 8/3, tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của chồng, còn vợ bị thương nghiêm trọng. Ba đứa con thơ của anh chị còn chưa tròn 10 tuổi, tương lai không biết sẽ đi về đâu.

Chị Nguyễn Thị Hồi Hương (sinh năm 1990, xóm 11, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vẫn đang hôn mê trong bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, tình trạng hết sức nguy kịch.

Sáng ngày 8/3, khi đang đi xe máy trên đường từ quê nội Phú Thọ trở về Nghệ An, vợ chồng chị Hương gặp tai nạn kinh hoàng. Anh Nguyễn Duy Chinh (SN 1983), chồng chị chết ngay tại chỗ. Riêng chị Hương bị thương nghiêm trọng.

Nhận được tin dữ, gia đình chị Hương vội vã đưa con vào bệnh viện Vinh cấp cứu, nhưng do vết thương quá sâu, nội tạng tổn thương nặng nề (dập lá lách, rách gan) chân tay đều bị gãy, các bác sĩ đã chuyển chị lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tại đây, dù đã được băng bó, nhưng tình trạng chị Hương vẫn rất nguy kịch, cần mổ gấp.

20160318140730 hh4
Chị Hương bị gãy tay, chân, dập lá lách, tổn thương gan

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, em gái ruột của chị Hương cho biết, vợ chồng anh chị gặp phải tai nạn thương tâm ngay sau đám tang bà nội hai ngày. Hôm ấy, khi đang chở vợ từ quê nội về, tranh thủ chở ít đồ tạp hóa, một chiếc xe ô tô vượt ẩu khiến anh Chinh mất lái, đâm thẳng vào ô tô phía trước.

Do chưa tỉnh lại, chị Hương vẫn chưa biết chồng mình đã qua đời. Gia đình cũng không dám nói vì sợ con gái không vượt qua nổi cú sốc đó. Hiện tại, bố mẹ chị đang dốc lòng lo cho con gái, nhưng với hoàn cảnh khó khăn, chị Hương lại không có bảo hiểm nên mức viện phí lên đến gần 100 triệu đã làm gia đình khánh kiệt.

20160318140707 hh1
Chị Hương mê man bất tỉnh, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào bố và em gái

Anh Chinh, chị Hương mới kết hôn được 8 năm nay. Khi mới cưới, anh chị từng làm công nhân trong Đồng Nai. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên năm vừa rồi, hai vợ chồng chuyển ra ngoài Bắc sinh sống. Chị Hương làm nhân viên tiếp thị, chồng chở hàng đi bán cùng vợ. Lương tháng tằn tiện mới nuôi được các con. Chiếc xe máy gặp tai nạn từng là cần câu cơm của anh chị, cũng do vay mượn mà có.

Anh chị có ba con nhỏ, hiện vẫn đang gửi nhà ông bà ngoại. Con lớn nhất mới 7 tuổi, đang học lớp 2, cháu bé nhất 18 tháng tuổi. Cả ba em đều chưa biết tình trạng của bố mẹ mình. Nhìn những vành khăn tang trắng xóa trên khuôn mặt non nớt ngây thơ của các em, không một người lớn nào có thể kìm được nước mắt. Bố chết, mẹ có nguy cơ tàn tật vĩnh viễn, tương lai của ba con thơ đang rất mù mịt.

20160318140730 hh6
Ba con nhỏ của anh chị vẫn không hay biết đã mất bố vĩnh viễn

Theo bác sĩ, tình trạng của chị Hương ngày càng xấu, cần nằm viện theo dõi thêm. Nhưng với hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ người thân không còn đủ sức lo cho chị. Rất mong hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Nguyễn Thị Hồi Hương nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ gửi về: chị Nguyễn Thị Hoài Hương (xóm 11, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), SĐT bác Hoàng, bố chị Hương: 097.416.3899

Tác giả bài viết: Tuệ Minh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP