Một người đàn ông Malaysia đã mất 30.000 RM (khoảng 174 triệu đồng) khi anh ta quên rằng mình đã đặt một túi tiền mặt trị giá tổng cộng 60.000 RM (hơn 348 triệu đồng) trên cốp xe khi lái xe đến ngân hàng.
Thợ cắt tóc Wan Ibrahim Wan Leh muốn gửi số tiền anh đã tiết kiệm trong 4 năm vào một ngân hàng ở thị trấn Jertih, Terengganu.
Anh ta đặt một chiếc túi vải đựng tiền mặt lên cốp xe Honda Civic vì muốn vệ sinh bên trong xe trước.
Sau đó, anh ta lái xe từ nhà mình ở Kampung Lak Lok đến ngân hàng và hoàn toàn quên mất đang để túi tiền mặt trên cốp xe.
Wan Leh chỉ nhận ra sự cố khi đến Jertih khoảng 10 phút sau đó và nhanh chóng quay lại đường cũ.
![]() |
|
Vào thời điểm đó, một số người đã bắt đầu thu gom số tiền rơi rải rác trên đường Jalan Kota Bharu-Kuala Terengganu.
Sau đó, anh Wan Ibrahim đã lấy lại được 30.000 RM. Tuy nhiên, số tiền còn lại đã bị "một số kẻ vô trách nhiệm đánh cắp", mẹ anh, bà Che Safiah Abdullah cho biết.
Sự việc đã được camera giám sát tại một cửa hàng gần đó ghi lại.
Từ sau vụ việc, bà Che Safiah cho biết con trai bà bị trầm cảm và không ra khỏi phòng ngủ.
"Con trai tôi muốn dùng số tiền đó để mua một chiếc ô tô mới vì hiện anh đang sử dụng xe của chị gái mình.
"Anh ấy cũng muốn giải quyết các khoản nợ của người cha quá cố và cha dượng của mình," bà Che Safiah buồn bã nói với truyền thông.
Tác giả: Minh Hoa (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn