Một người phụ nữ dắt chó đi dạo ở Prestonpans, East Lothian, Scotland đã có một phát hiện kinh hoàng vào sáng sớm thứ Ba (ngày 5/8, giờ địa phương), khi bất ngờ bắt gặp một chiếc xe máy bị bỏ lại giữa khu vực rừng rậm gần phố High.
Sự việc xảy ra vào khoảng 5h20, khi người phụ nữ đang đưa thú cưng đi dạo như thường lệ tại khu vực đồi xanh. Trong lúc đi ngang qua lùm cây, cô phát hiện một chiếc xe máy màu đỏ và đen đang dựng dựa vào một gốc cây, có dấu hiệu bị bỏ lại.
![]() |
Chiếc xe được phát hiện trong rừng. |
Ngay lập tức, cô đã báo cảnh sát. Theo xác nhận từ Cảnh sát Scotland, chiếc xe được tìm thấy chính là tang vật trong một vụ trộm xảy ra cùng ngày tại khu vực đường Nethershot, Prestonpans.
Chia sẻ với Edinburgh Live, người phụ nữ cho biết: "Tôi cũng là một người đi xe đạp và từng bị mất xe, nên tôi hiểu cảm giác đó. Tôi chỉ muốn chiếc xe được trả lại đúng cho người chủ".
Cô nói thêm: "Tôi chỉ đang dắt chó đi dạo trước khi đi làm như mọi ngày. Khi thấy chiếc xe trong bụi cây, tôi ngay lập tức gọi cảnh sát. Thật kinh tởm khi nghĩ rằng có người chăm chỉ làm việc để mua được những gì họ có, rồi lại bị người khác chiếm đoạt".
Nhờ sự phát hiện và hành động nhanh chóng của người phụ nữ, chiếc xe máy đã được trả lại cho chủ sở hữu.
Người phát ngôn của Cảnh sát Scotland xác nhận: "Chiếc xe bị đánh cắp từ khu vực đường Nethershot cùng ngày và đã được trả lại cho chủ nhân. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục".
Sự việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng địa phương trong việc hỗ trợ lực lượng chức năng và bảo vệ tài sản chung.
Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn