Trong tỉnh

Ông “trùm” Hùng “đém” nhận bản án vô thời hạn

16 tuổi dính vào pháp luật và chuỗi đời sau đó Hùng “đém” lấy le bằng “cơm tù áo số”. Và lần này, Hùng “đém tiếp tục thách thức pháp luật bằng ma túy và súng.

Con ngựa bất kham

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi), trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng khá đông người thân và anh em xã hội tham dự. So với thời điểm bị bắt, Nguyễn Văn Hùng có vẻ già dặn hơn nhiều. Với kinh nghiệm hầu tòa nhiều lần, bị cáo Nguyễn Văn Hùng bình tĩnh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hùng “đém” là cái tên khá quen thuộc trong giới xã hội thành Vinh. 16 tuổi, Nguyễn Văn Hùng nhận bản án 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản XHCN. Không bỏ được tật xấu, ra tù được ít năm, Hùng lại tiếp tục nhận bản án 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản công dân và Cưỡng đoạt tài sản công dân. Khi ra tù, Hùng “đém” lại tiếp tục lấy le bằng những bản án về các tội danh Đánh bạc, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Hủy hoại tài sản,…

Nguyễn Văn Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Năm 2012, Hùng tiếp tục nhập lậu hàng để kinh doanh. Lần này, Nguyễn Văn Hùng bị xử phạt 15 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu. Tuổi thanh xuân, ăn cơm tù nhiều hơn ở nhà nên cuộc hôn nhân với người vợ đầu rạn vỡ. Sau thời gian, Hùng “đém” kết hôn với người phụ nữ kém mình 15 tuổi. Có vợ trẻ đẹp tưởng rằng Hùng sẽ chùn chân và làm ăn lương thiện.

Tuy nhiên, Hùng “đém” ngày càng dấn sâu hơn vào con đường tội lỗi. Thời gian gần đây, Hùng còn dấn thân vào hoạt động cho vay nặng lãi và đánh bạc. Cơ quan chức năng đã đưa Hùng vào tầm ngắm. Giao du với anh em xã hội, Hùng nghiện ma túy lúc nào không hay. Với khát vọng làm giàu nhanh chóng, Hùng “đém” trở thành đâu nậu ma túy có tiếng. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, Hùng bị bắt khi đang thực hiện giao dịch với số lượng ma túy lớn.

Theo đó, vào 13h ngày 13/6/2020, Nguyễn Văn Hùng gọi điện cho Lồng Bá Xừ, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đặt mua 1 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 10 gói hồng phiến. Hùng đưa cho Xừ 350 triệu đồng trước và hẹn lấy hàng sau.

Chiều 27/6, Hùng rủ bạn làm nghề lái taxi chơi nhưng mục đích của Hùng đi lấy hàng. Đến 1h ngày 28/6, Hùng bảo bạn chở đến khu vực xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để nhận ma túy.

Khi Hùng đang trên đường về qua đoạn đường thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn thì bị công an bắt cùng tang vật là hơn 1,5 kg ma túy. Hùng khai mua ma túy về bán lại cho người đàn ông tên Long với giá 450 triệu đồng.

Nhận bản án vô thời hạn

CQĐT tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, phát hiện 1 khẩu súng quân dụng K59, 3 hộp tiếp đạn, 32 viên đạn quân dụng. Hùng cho HĐXX biết mình nghiện ma túy. Khi thấy lợi nhuận ma túy mang lại “khủng” nên đã đi buôn. Tuy nhiên, đây là lần đầu bị cáo buôn ma túy thì bị công an bắt giữ. Về khẩu súng và 32 viên đạn, Hùng cho biết mua với giá 30 triệu đồng để trong nhà vì…thích.

Hùng không thừa nhận sử dụng số vũ khí đó để thực hiện hành vi phi pháp. Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hùng xin HĐXX giảm nhẹ án để có cơ hội để phần đời còn lại sẽ sống lành mạnh và có ý nghĩa.

Nhận bản án chung thân, Nguyễn Văn Hùng khá bình thản.

Với số lượng ma túy lớn, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Buộc bị cáo Hùng phải thi hành mức hình phạt chung là tù chung thân.

Về người đàn ông tên Lồng Bá Vừ mà Hùng khai là người đã bán ma túy cho bị cáo, cơ quan chức năng tiến hành xác minh nhưng không có người nào có đặc điểm như Hùng mô tả. Vì vậy cơ quan chức năng không có căn cứ để xác minh. Riêng đối tượng Long, người đàn ông Hùng khai đã mua ma túy của Hùng, Long cũng không thừa nhận việc đặt mua ma túy của Hùng. Vì vậy cơ quan chức năng không có căn cứ để khẳng định và truy cứu trách nhiệm hình sự với Long về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hình như lường trước được mức hình phạt nên khi nghe HĐXX tuyên án chung thân, Hùng “đém” tỏ ra khá bình thản. Giá như Nguyễn Văn Hùng chịu hoàn lương thì đã không có kết cục như ngày hôm nay.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP