Pháp luật

Nam sinh viên đoạt mạng người chỉ vì một sự nghi ngờ

Chỉ vì nghi ngờ Quốc xui Huy đánh mình nên Mến đã rủ người đi tìm đánh Quốc tử vong.

Ngày 16-7, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo của gia đình bị hại và kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị hủy án sơ thẩm vì bỏ lọt người lọt tội (bị cáo không kháng cáo), giữ nguyên mức án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thanh Mến (Sinh viên, SN 1996, trú TX Ninh Hòa) 19 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, khoảng cuối năm 2015, Mến bị Nguyễn Trọng Huy là bạn của Nguyễn Văn Quốc đánh.

Nghi ngờ Quốc xui Huy đánh nên khoảng 18h ngày 30-1-2017, sau khi nhậu tại nhà em họ, Mến rủ Nguyễn Thanh Thương (em ruột Mến) đi tìm đánh Quốc.

Bị cáo Nguyễn Thanh Mến tại tòa

Hai anh em lấy ở nhà em họ mỗi người một con dao Thái Lan làm hung khí. Sau đó, Mến chở Thương đến quán điện tử rủ một nhóm bạn mang theo hung khí đi cùng.

Cả nhóm tìm đến nhà Quốc thì Mến đứng ngoài gọi “Anh Bắc ơi, anh Bắc ơi”. Quốc đi ra mở cửa. Khi Quốc vừa mở cửa thì bị Mến dùng dao tấn công giữa ngực. Quốc đóng cửa lại thì cả nhóm cầm hung khí xông đến đâm, chém vào cửa nhà Quốc. Sau đó cả nhóm lên xe bỏ chạy.

Quốc sau khi bị Mến đâm đã bỏ chạy theo cửa sau ra ngoài ruộng thì tử vong.

Đến ngày 3-2-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Mến về hành vi phạm tội Giết người.

Đối với các đối tượng khác, cáo trạng nhận định trong quá trình điều tra cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xét thấy chưa đủ căn cứ để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã xử phạt vi phạm hành chính. Đối với hành vi dùng dao đâm, chém vào nhà Quốc gây thiệt hại 263.400 đồng chưa đủ định lượng để xử lý hình sự.

Tác giả: HOÀNG VĂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP