Thể thao

Lời khai ám ảnh của nạn nhân vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha cưỡng hôn

Lời khai của nhà vô địch World Cup 2023 Jenni Hermoso vụ cưỡng hôn đã khiến nhiều người ám ảnh. Ở thời khắc hạnh phúc nhất của sự nghiệp thì cô lại phải chịu hành động khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Nó khiến Hermoso như rơi xuống đáy vực của cuộc sống khi chỉ vừa chạm đến đỉnh cao trong vài phút.

Hôm nay 11/10, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha Jorge Vilda và Giám đốc tiếp thị của RFEF cũng sẽ phải đối chất trước Thẩm phán Luis Francisco de Jorge về vụ cưỡng hôn cầu thủ Hermoso của cựu Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales.

Trong thời điểm này chương trình "Codigo 10" của một đài truyền hình tại Tây Ban Nha đã đăng tải lời khai về vụ bị cưỡng hôn của cầu thủ nữ Jenni Hermoso tại Toà án. Những lời trần tình của một cầu thủ trẻ đã khiến nhiều người ám ảnh và tiếc nuối cho biến cố đến quá sớm với một tài năng như Hermoso.

Khoảnh khắc Rubiales hôn môi Hermoso sau trận chung kết World Cup nữ 2023 ngày 20/8 gây phẫn nộ trong dư luận Tây Ban Nha. Ảnh chụp màn hình

"Tại sao tôi phải khóc trong phòng dù tôi không làm sai gì cả", Hermoso nói với văn phòng công tố Tây Ban Nha. "Vụ việc làm hoen ố hình ảnh của tôi, khiến tôi không dám ra khỏi nhà. Tôi không xứng đáng phải trải qua những điều này. Tôi phải rời Madrid để giảm bớt áp lực".

Hermoso cũng nói rằng, cô không đủ thời gian để phản ứng ngay khi bị cựu Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales cưỡng hôn.

"Tây Ban Nha vô địch là sự kiện lịch sử mà chúng tôi phải đánh đổi cả tính mạng để đạt được. Tôi ôm ông ấy vì cảm xúc mạnh khi đó, vì ông ấy là người đáng tin cậy. Tôi nói với ông ấy rằng, chúng tôi đã làm được. Ông ấy nói lại rằng: "Chúng ta vô địch World Cup nhờ có em". Sau đó, tôi không nghe thấy gì nữa và thấy môi ông ấy đặt lên miệng tôi".

Chia sẻ lý do không phản ứng lại, Hermoso nói rằng, cô bị sốc và không kịp định thần. "Làm sao tôi có thể mong đợi kịch bản đó ở lễ trao huy chương World Cup? Chúng tôi là nhà vô địch, với rất nhiều niềm vui, nhiều cảm xúc, nhưng tôi không tìm kiếm khoảnh khắc đó".

Ngay sau khi bị cưỡng hôn, Hermoso đi về phía các đồng đội và kể lại sự việc cho Alexia Putellas và Irene Paredes. "Tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy không được tôn trọng, với tư cách cầu thủ hay con người", Hermoso kể với Toà án.

Lời khai của nữ cầu thủ nhận được nhiều sự đồng cảm từ người dân và làn sóng chỉ trích cựu Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales ngày càng mạnh mẽ: "Chỉ một hành động nhỏ không thể kiểm soát ông đã làm tổn thương, trà đạp nhân phẩm của một tài năng của đất nước".

Hermoso kiện Rubiales về hành vi tấn công tình dục lên văn phòng công tố Tây Ban Nha hôm 6/9. Vụ bê bối xuất phát từ việc Rubiales hôn môi Hermoso trong lễ trao chức vô địch World Cup nữ tại Sydney ngày 20/8.

Trên bục vinh quang, sau khi trao huy chương, Rubiales ôm, đặt hai tay lên đầu rồi hôn môi Hermoso, rồi vỗ nhẹ vào lưng khi cầu thủ số 11 rời đi.

Hermoso: 'Tôi khóc nhiều ngày, không dám ra khỏi nhà'.

Rubiales khẳng định, việc hôn Hermoso là hành động "tự phát trong lúc hưng phấn và có sự đồng thuận". Nhưng Hermoso phủ nhận điều này khi khai với Tòa án.

Với đơn kiện của Hermoso, Rubiales đối mặt với cáo buộc hình sự, bên cạnh cuộc điều tra đang diễn ra của Tòa án thể thao Tây Ban Nha về "hành vi sai trái nghiêm trọng".

FIFA đã đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá ở cấp độ quốc gia và quốc tế đối với Rubiales. Quyết định có hiệu lực 90 ngày, trong khi chờ kết quả điều tra.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP