Cách đây 5 năm, tôi trót cảm nắng một người đàn ông cùng công ty. Chồng cho người theo dõi và chụp được ảnh chúng tôi ôm nhau trong quán cà phê. Anh ấy nổi trận lôi đình, đòi ly dị dù tôi cố giải thích chúng tôi chưa làm gì quá giới hạn. Tôi đã phải năn nỉ chồng trong một thời gian dài thì anh mới hạ hỏa, từ bỏ ý định ly hôn.
![]() |
Tất cả những lời lẽ cay độc anh đều trút lên tôi (Ảnh minh họa: AI) |
Chồng còn nói cho tôi cơ hội và sẽ xóa hết chuyện quá khứ vì mỗi lần nhớ lại chính anh cũng không thể chịu đựng được. Từ đó trở đi, tôi thực sự hối lỗi và muốn bù đắp cho chồng nên dành tất cả tình cảm cho anh. Còn chồng tôi nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, anh thường xuyên chì chiết, đay nghiến tôi mỗi khi anh cảm thấy không vừa lòng bất cứ chuyện gì.
Tất cả những lời lẽ cay độc anh đều trút lên tôi. Anh còn nói tha thứ là vì không muốn con phải tan đàn xẻ nghé, chứ không có người đàn ông nào chịu được cảnh vợ đi với người khác. Tôi đã rất cố gắng nín nhịn và làm mọi thứ để chiều chồng nhưng càng ngày anh càng cay nghiệt.
Gần 5 năm qua tôi sống rất mệt mỏi trong sự tra tấn tinh thần của anh. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến con tôi lại cố phải nín nhịn. Tôi càng nhịn thì anh càng làm quá.
Bạn bè khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện chia tay chứ nếu sống như thế này tôi sẽ trầm cảm. Họ còn nói thời bây giờ không phải thời xưa mà tôi cứ phải cam chịu sống với một người chồng ích kỷ, nhỏ nhen như vậy.
Tác giả: Tiểu Linh
Nguồn tin: vov.vn