Cuộc sống

Tình cảm chị gái dành cho anh rể khiến tôi nổi da gà và hãi hùng, chỉ sợ chị biết sự thật

Tôi về nhà mà đầu óc rối bời. Cả đêm nằm không ngủ được.

Tôi tên Kiều, nhỏ hơn chị gái tôi 5 tuổi. Hồi bé, chị lúc nào cũng là người che chở cho tôi trước những trận đòn roi của bố mẹ. Nhưng lớn lên, chị thay đổi, trở nên gắt gỏng, cục cằn và có phần chanh chua, nhất là trong cách nói năng. Bố mẹ tôi vẫn bảo: "Tại con Hằng nó lấy chồng xa, lại lo toan mọi việc trong nhà chồng nên mới khó tính thế". Nhưng tôi thì biết, tính đó là bản chất rồi. Lúc nào chị cũng coi mình là đúng, không bao giờ chịu thua ai. Với chồng chị, anh Quang, thì lại khác, chị chiều hết mực, gần như sùng bái. Chị từng bảo tôi: "Người như anh Quang là số hiếm, kiếm đâu ra người vừa giỏi kiếm tiền vừa thương vợ. Chị mà mất anh ấy là chị sống không nổi đâu".

Vậy mà chính tôi, đứa em gái ít nói và hay nhún nhường lại là người chứng kiến điều mà đáng ra chị không bao giờ nên biết.

Hôm đó là một chiều thứ Sáu, tôi đi làm về muộn, ghé qua nhà sách để tìm cuốn tiểu thuyết mới. Lúc ra khỏi cửa hàng định quay xe về thì tôi thấy anh Quang đứng ở góc đường, tay choàng qua vai một người phụ nữ lạ. Họ nói chuyện gì đó rồi người đàn bà ấy tựa đầu vào vai anh rể tôi. Sau đó hai người lên taxi, tôi cũng vội vã bám theo xem hai người họ đi đâu. Taxi dừng trước cửa một khách sạn, anh Quang dìu cô ta xuống rồi ung dung dắt nhau vào trong.

Tôi về nhà mà đầu óc rối bời. Cả đêm nằm không ngủ được. Tôi nên nói hay không nói? Tôi sợ chị Hằng biết thì đau lòng nhưng tôi cũng biết tính chị, nếu nghi ngờ tôi bịa chuyện, chị sẽ chửi mắng thậm tệ, có khi từ mặt tôi cũng nên. Hơn nữa, chị yêu anh Quang mù quáng, lúc nào cũng nghĩ chồng mình là nhất, là chuẩn mực đàn ông. Bao lần chị kể về anh bằng giọng đầy tự hào khiến tôi phát ngại. Người như chị, một khi tin ai là tin chết đi sống lại nhưng một khi bị phản bội, thì cũng sẽ lật tung cả thế giới lên.

Ảnh minh họa

Mấy hôm sau tôi vẫn giữ im lặng, chỉ âm thầm quan sát. Anh Quang thì vẫn về nhà đúng giờ, vẫn vui vẻ làm cơm, rửa bát cho vợ, vẫn khoác vai chị tôi mỗi khi hai người đi siêu thị. Không ai nhìn vào mà nghi ngờ anh cả. Thậm chí có một lần, chị còn bảo: "Nếu anh Quang mà ngoại tình thì đàn ông trên trái đất này không còn ai chung thủy".

Câu đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Tôi nghĩ đến viễn cảnh nếu một ngày nào đó chị phát hiện ra sự thật từ một người khác, liệu chị có hận tôi vì đã không nói? Nhưng nếu tôi nói bây giờ, liệu chị có tin?

Tôi bắt đầu để ý những dấu hiệu nhỏ. Có lần, chị gọi điện cho tôi, giọng hằn học: "Tao không hiểu sao dạo này anh Quang cứ viện cớ đi công tác suốt mà gọi điện thì không được. Mày thấy có gì lạ không?". Tôi chỉ ậm ừ, không dám nói gì. Tôi nghe rõ sự bất an trong giọng chị nhưng cũng thấy rõ sự giận dữ sẵn sàng bùng lên.

Tôi biết chị tôi yêu chồng tới mức có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Tôi cũng biết mình không thể giấu chuyện này mãi nhưng tôi không biết làm sao để nói mà không làm chị sụp đổ hoặc làm rạn vỡ mối quan hệ chị em vốn đã chẳng còn thân thiết như xưa.

Nhiều đêm, tôi mơ thấy cảnh chị ngồi co quắp trong phòng, khóc nức nở, còn tôi thì đứng ngoài cửa, không dám bước vào. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì nữa.

Tác giả: Thanh Uyên

Nguồn tin: thanhnienviet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP