Du lịch

Những cung đường hình chữ S 'bỏ bùa' dân phượt

Với những phượt thủ yêu thích cảm giác được thử thách những khúc cua tay gập ngoạn mục và những cung đường uốn lượn quanh co thì 4 cung đường hình chữ S dưới đây sẽ là điểm đến để thỏa chí đam mê.

Chữ S Mộc Châu


Cung đường chữ S Mộc Châu đã trở nên quá quen thuộc với những tín đồ ưa xê dịch. Đoạn đường này nằm ngay gần xã Lóng Luông thuộc huyện Vân Hồ.

Dừng xe mỗi lần đi qua chữ S Mộc Châu gần như đã trở thành một việc không thể bỏ qua trong hành trình đến với vùng đất mộc mạc này. Cung đường này không khó để chinh phục bởi độ uốn lượn không quá ngặt nghèo. Điểm thu hút nhất của đoạn đường chính là cảnh đẹp quá đỗi nên thơ, có thể làm nền cho những bức ảnh để đời của mỗi phượt thủ.


Từ những tấm ảnh chụp chung cả đoàn tới những bức hình lãng mạn của cặp đôi đang yêu, hay chỉ cảnh thiên nhiên với những dãy núi xanh biếc trập trùng cũng đủ “đốn tim” nhiều người.

Chữ S Mẫu Sơn


Cách trung tâm Lạng Sơn khoảng 30 km về phía Đông, Mẫu Sơn nằm trong địa phận huyện Lộc Bình và Cao Lộc. Nơi đây nổi tiếng với những dãy núi cao vời vợi, những khu rừng già cỗi bạt ngàn qua năm tháng.


Đặc biệt nhất, với những phượt thủ thì Mẫu Sơn là cả một thách thức “tay lái lụa” bằng những cung đường uốn lượn ngoạn mục. Để đến được vùng đất tuyệt vời nhất nhì xứ Lạng, bạn sẽ phải vượt qua chặng đường dài đầy hiểm trở, thách thức với những con dốc dựng ngược, những khúc cua tay gập ngoạn mục và những cung đường uốn lượn quanh co.

Chữ S đèo Phượng Hoàng


Đèo Phượng Hoàng nằm trên quốc lộ 26 nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đèo Phượng Hoàng dài khoảng 12 km là một thắng cảnh đẹp của thiên nhiên, nơi một thời Yersin đi qua tìm ra địa danh Đà Lạt.

Những cung đường hình chữ S 'bỏ bùa' dân phượt

Trước đây con đèo này khiến những người đi qua phải e dè không chỉ bởi vị trí địa lý heo hút với đường núi quanh co, gấp khúc mà còn từng là hang ổ của quân phỉ người Tây Nguyên.


Nhưng giờ đây, đèo Phương Hoàng được ví như "cánh chim trời" sải cánh giữa đại ngàn. Đèo được mở rộng, thu hút nhiều phượt thủ đến đây để ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ của núi rừng Tây Nguyên. Dù vẫn còn những khúc quanh khúc khuỷu nhưng cảm giác được bám núi, thả dốc vẫn khiến nhiều người thích thú và phấn khích.

Chữ S đèo An Khê


Đèo An Khê được coi là con đèo dài và nguy hiểm nhất nằm trên quốc lộ 19 từ Quy Nhơn (Bình Định) đến Pleiku (Gia Lai). Ngày trước, đèo có tên gọi là đèo Mang (tiếng Ba Na có nghĩa là cửa, ngõ).

Đến khi người Pháp xây quốc lộ 19 mở rộng như ngày nay mới bắt đầu gọi là đèo An Khê. Con đèo tuy đã được uốn nắn dễ di chuyển hơn nhưng vẫn còn những khúc quanh nguy hiểm mà người địa phương hay gọi là “ngoẹo”.


Phượt qua đèo An Khê, du khách không chỉ được thách thức tay lái với con đường núi quanh co, nhiều hang hóc, vách đá mà còn có cơ hội được phần nào trải nghiệm quá khứ lẫy lừng của dân tộc. Con đèo được coi là một “nhân chứng lịch sử” trong thời khởi nghĩa Tây Sơn đến những năm tháng oai hùng chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Mỗi gò đồi, bờ suối, vách đá nơi đây đều in đậm một trang sử hào hùng.

Tác giả bài viết: Moon

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP