Xã hội

Một du học sinh ở Hàn Quốc tử nạn thương tâm

10 ngày sau khi tử nạn, đến sáng 17/7, thi thể của em Nguyễn Văn Phi (21 tuổi, trú xóm Nam Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) mới được gia đình, người thân đưa về từ Hàn Quốc.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc lập di ảnh cho nạn nhân và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Sáng 17/7, ông Mai Văn Dy – Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) thông tin, bố của em Nguyễn Văn Phi là ông Nguyễn Xuân đã sang Hàn Quốc và đang đưa thi thể Phi về quê nhà an táng.

Trước đó, ngày 7/7, khi đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng ở Hàn Quốc, Nguyễn Văn Phi bị rơi từ tầng 12 xuống đất. Ngay sau đó, Phi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yeosu Jeonnam (thành phố Yeosu, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc) nhưng không qua khỏi.

Sau khi qua đời, do vướng một số thủ tục pháp lý và không đủ tiền nên thi thể em được giữ lại bệnh viện.

Ông Nguyễn Hoàng (bác ruột của Phi) cho biết, khoảng 11h trưa nay (17/7) thi thể của Phi được đưa về đến Hà Nội và tối cùng ngày mới về được đến quê nhà.

Gia đình nạn nhân tại quê nhà đang chuẩn bị lo hậu sự cho Nguyễn Văn Phi.

Được biết gia cảnh em Nguyễn Văn Phi rất khó khăn, bố làm ruộng, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Phi là con thứ 2 trong gia đình 6 người con. Sau khi học xong lớp 12, Phi làm thủ tục đi du học Hàn Quốc theo diện vừa học vừa làm, đến nay mới được hơn 1 năm.

Để làm thủ tục du học cho Phi, gia đình đã phải vay gần 300 triệu đồng, hiện vẫn chưa trả hết nợ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, một số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp của cộng đồng để giúp gia đình sớm đưa được thi thể em về quê nhà.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

  Từ khóa: Hàn Quốc ,du học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP