Một người đàn ông 79 tuổi đã sát hại người vợ 65 tuổi tại dinh thự Thirumullaivoyal của họ hôm thứ Tư. Nguyên nhân được cho là vì bà không phục vụ đồ ăn đúng giờ. Người chồng sau đó đã cố gắng tự sát bằng cách cứa vào cổ nhưng bất thành.
Cảnh sát xác định người phụ nữ bị sát hại là Dhanalakshmi (65 tuổi). Bà Dhanalakshmi và chồng là Vinayagam (79 tuổi), người đang mắc bệnh tiểu đường và bị mất chân phải, thường xuyên cãi nhau. Nguyên nhân chủ yếu là vì ông này cho rằng vợ không chăm sóc mình chu đáo.
Cảnh sát cho biết, trong khi Vinayagam luôn nhất quyết yêu cầu phải ăn đúng giờ vì phải uống thuốc được kê đơn đúng theo chỉ định của bác sĩ thì Dhanalaskshmi cũng không khỏe và không thể phục vụ đồ ăn đúng giờ.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vào thứ Tư, hai con trai của họ là Ganapathy và Manikandan (đều chưa lập gia đình), đi làm, chỉ Vinayagam và Dhanalaskshmi ở trong ngôi nhà ở Kamalannagar. Vinayagam lại bắt đầu tranh cãi và dùng dao làm bếp đâm vào cổ vợ sau đó rạch cổ tự sát.
Khi những người con trai trở về nhà vào tối muộn, họ phát hiện mẹ đã tử vong còn cha nằm gần đó. Ông vẫn tỉnh táo. Khi họ hỏi cha chuyện gì đã xảy ra, ông im lặng một lúc lâu và đưa ra những câu trả lời mơ hồ.
Một trong những người con trai đã báo cảnh sát Thirumullaivoyal. Cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện tường và tiến hành thẩm vấn, Vinayagam đã thừa nhận tội ác.
Thi thể của bà Dhanalakshmi được đưa đến Trường Cao đẳng Y tế và Bệnh viện Chính phủ Kilpauk để khám nghiệm tử thi, trong khi Vinayagam, người bị thương ở cổ, cũng được đưa đến cùng một bệnh viện. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Tác giả: Minh Hoa (t/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn