Thể thao

Cầu thủ sút tung lưới MU không ăn mừng vì lý do hy hữu

Trung vệ Tyrone Mings đã không ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa vào lưới MU vì một lý do hết sức hy hữu.

MU đã không giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân nhà ở vòng 14 Ngoại hạng Anh. Sau khi thủng lưới sớm ở phút 11, Marcus Rashford và Victor Lindelof ghi bàn giúp MU lội ngược dòng. Nhưng thành quả này không được giữ vững đến cuối trận khi Tyrone Mings chớp cơ hội để ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 ở phút 66.

Kỳ lạ ở chỗ, trung vệ Aston Villa không hề ăn mừng dù ghi một bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Thay vào đó, Mings đã chạy thẳng về khu vực sân nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mings gỡ hòa cho Aston Villa trong tình huống nhạy cảm

Nguyên nhân dẫn đến hành động kỳ lạ là cầu thủ này đã lầm tưởng bản thân ghi bàn trong tư thế việt vị. Sau khi mành lưới của De Gea rung lên, các cầu thủ MU giơ tay khiếu nại và các cầu thủ Aston Villa cũng không tổ chức ăn mừng.

Ngay lập tức, trọng tài Craig Pawson đã quyết định tham khảo công nghệ VAR để xác định bàn thắng của Mings có hợp lệ hay không. Băng hình quay chậm cho thấy, trung vệ Aston Villa vẫn đứng trên hậu vệ Brandon Williams của MU khi đồng đội Matt Targett thực hiện đường chuyền. Chính vì vậy, Mings không hề việt vị và bàn thắng của anh hoàn toàn hợp lệ.

Mings chỉ ăn mừng sau khi trận đấu kết thúc

Câu chuyện này phần nào cho thấy công nghệ VAR đang bóp nát cảm xúc của các cầu thủ trong những tình huống ăn mừng. Rốt cuộc, Mings chỉ có thể vỗ tay ăn mừng pha lập công của anh khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Tác giả: Dịch Phong

Nguồn tin: webthethao.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP