
Nạn nhân sau đó được xác định là ông Ngô Trí Khang (SN 1973 - Trú Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) và con trai Ngô Trí Vân (SN 1994). Anh Vân bị rách bụng, nguy kịch.

Chị Hương một người dân gần hiện trường kể lại, chị nghe tiếng đâm sầm kèm tiếng phanh xe cháy đường. Ngước nhìn lên đã thấy 2 xe lao xuống ruộng.
Sau đó 4 thanh niên trong làng lao xuống bùn, đập cửa kính đưa bố con ông Khang lên bờ. Vừa lúc đó, chiếc xe cứu thương đang hú còi chạy qua, mọi người chặn lại nhưng tài xế báo trên xe đã có người.

"Tôi thấy 2 người con trai trên xe chở két đựng bia chui ra từ cabin, người dính đầy bùn, họ nhìn thấy nạn nhân bị thương nặng đã chạy sang bên kia đường và trốn vào trong nhà dân" - chị Hương cho biết thêm.
Theo quan sát của phóng viên VTC News, địa điểm xảy ra tai nạn không có đường giao, vệt phanh của xe chở két đựng bia ăn vào mép đường bên phải trước khi lao xuống ruộng.
Tác giả bài viết: Hồng Thắng