Trong tỉnh

Cá chép đắt hàng ở chợ quê

Theo quan niệm truyền thống, trên mâm cúng ông Táo - 23 tháng Chạp mọi nhà phải sắm cho được cá chép để thần cưỡi về trời, do đó hàng cá chép chợ quê ngày này sôi động kẻ bán người mua.

Từ sáng sớm những chuyến xe chở cá chép ở phố đã về các chợ quê để phân hàng. Ảnh: Huy Thư

Hàng cá ở chợ Lường (Đô Lương) chợ Cồn (Thanh Chương), chợ Sa Nam (Nam Đàn)… khi trời chưa sáng rõ đã có nhiều người chào bán cá chép. Ảnh: Huy Thư

Cá chép đồng lẫn cá chép vàng dự trữ mấy lâu nay đều được dân buôn tung ra thị trường ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Huy Thư

Không ít người dùng xe kéo chở cá chép ao đến bán trước các cổng chợ. Ảnh: Huy Thư

Cá chép đồng to đẹp, thân nở, mắt sáng, râu dài được nhiều người tìm mua. Ảnh: Huy Thư

Nhiều bạn trẻ tham gia bán cá chép phụ giúp gia đình. Hàng cá chép cúng lễ ở chợ quê đã bắt đầu rục rịch từ chiều 22 tháng Chạp. Ảnh: Huy Thư

Ngày này ở chợ quê xuất hiện thêm dịch vụ gánh nước “truống cá”. Ảnh: Huy Thư

Cá chép vàng bán theo con, có giá từ 10 – 15 nghìn đồng/con. Thường thì trên mâm cúng ông Táo chỉ cần 1 con cá chép là đủ, nhưng dân buôn lại khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn thế, ít nhất là 3 con. Ảnh: Huy Thư

Cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp là phong tục, nét văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam và dường như ngày càng lan tỏa ở khắp mọi nơi. Với những người buôn cá, ngày này là một ngày đặc biệt, ngày của cá chép lên ngôi. Ảnh: Huy Thư

Tác giả: Huy Thư

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: chợ cá ,ông táo ,nhộn nhịp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP