Pháp luật

100 cảnh sát vây bắt sới bạc trong trại cá tra miền Tây

Thấy công an ập vào, hàng chục người đang lắc tài xỉu ăn tiền tại trại nuôi cá ở Cần Thơ ném tiền bỏ chạy tán loạn nhưng không thoát.

Hàng chục con bạc bị vây bắt tối qua. Ảnh: C.A

Hơn 100 cảnh sát Cần Thơ tối 5/7 ập vào sòng bạc tại trang trại cá tra ở phường Thới Thạnh, quận Thốt Nốt. 40 người đang đánh bạc ăn tiền, dưới hình thức lắc tài xỉu, ném tiền bỏ chạy tán loạn nhưng không thoát.

Gần 380 triệu đồng, 41 điện thoại, 27 xe máy, 19 con gà đá, 39 bộ bài tây, 2 bộ tài xỉu, mã tấu tự chế cùng nhiều tang vật khác bị thu giữ.

Sòng bạc này tồn tại khoảng một tháng nay, do Nguyễn Văn Lến (Tám Lé, 47 tuổi, quê An Giang) tổ chức và thu tiền xâu 100.000 đồng một giờ. Hàng ngày, sới bạc thu hút rất đông người từ An Giang, Cần Thơ đến chơi, mỗi ván sát phạt từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Chủ sòng bạc Nguyễn Văn Lến cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: C.A

"Trinh sát gặp rất nhiều khó khăn bởi sòng bạc có ba mặt đều giáp sông. Trên đường bộ, chỉ có một lối độc đạo và được bố trí 3-4 người kiểm soát, cảnh giới", đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ nói.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP