Tài khoản Threads Lệ Quyên khiến khán giả sốc khi văng tục mắng fan
- 08:43 12-01-2026
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Lệ Quyên tiếp tục đáp trả người hâm mộ gây tranh cãi - Ảnh: FBNV |
Vụ việc xuất phát từ tài khoản pharry_288 bình luận “Her flop era lowk serving” dưới bài đăng của ca sĩ Lệ Quyên trên Threads (tài khoản lequyensinger có dấu tích xanh xác nhận chính chủ). Chị đăng clip diện trang phục của người dân tộc thiểu số kèm chia sẻ “Mị ơi”.
Tuy nhiên Lệ Quyên “đáp trả” lại người hâm mộ này với lời lẽ văng tục, miệt thị, thậm chí kéo cả cha mẹ của người này vào, khiến nhiều người khó có thể chấp nhận khi chị là người nổi tiếng.
Trong khi đó, bình luận của tài khoản pharry_288 tạm dịch “Chị ấy không ở thời đỉnh cao nhưng vẫn rất cuốn”, là nhận xét khen ngợi.
Khán giả bình luận dưới bài viết của Lệ Quyên: “Sống đến nay mới thấy Lệ Quyên chửi người hâm mộ bình luận khen cổ”; “Khen bình thường là Lệ Quyên tưởng người ta chửi mình”.
Cũng có ý kiến cho rằng Lệ Quyên hiểu nhầm ý của người hâm mộ do không đọc kỹ hoặc hạn chế về tiếng Anh.
Không ít khán giả bình luận ác ý: "Đẹp quá chị yêu của em, U80 mà đẹp lão quá”; “Nhìn cô giống phù thủy Tây Bắc”.
"Dạo gần đây chị Lệ Quyên có hơi khó kiểm soát cảm xúc”; “Đừng ghẹo cô Lệ Quyên nữa”… - khán giả bày tỏ.
Lệ Quyên cũng thẳng thắn phản hồi ý kiến của khán giả dưới bài viết trên Threads: "Mạng xã hội cô chơi cho vui, tương tác với khán giả của cô, lúc này lúc kia, cô có care đâu, nên cô để tự nhiên, không seeding tự khen, không mua like làm trò”.
Thế nhưng phần tương tác của chị với khán giả được cho là quá đà, không làm chủ cảm xúc, thiếu chuẩn mực trong vai trò người nổi tiếng, gây tác động xấu đến giới trẻ.
Đây không phải là lần đầu Lệ Quyên đáp trả trước các bình luận trái chiều về mình trên mạng xã hội. Trước đó cô bình luận mắng antifan các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok, gây ấn tượng không đẹp trong lòng người hâm mộ.
Tuổi Trẻ Online liên hệ với ca sĩ Lệ Quyên để tìm hiểu thêm về vụ việc trên nhưng chưa nhận được phản hồi.
Tác giả: Hoài Phương
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ
