Hai người đàn ông chèo ghe vượt lũ cứu 6 phụ nữ và trẻ em khóc bám trên mái nhà
- 14:13 23-11-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Chị Đào và mẹ chồng khóc nghẹn khi kể về ông Tài vì thương con cháu mà bị lũ cuốn |
Ngày 23-11, tang lễ cho ông Ngô Tấn Tài, 76 tuổi, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) đã xong, chị Đỗ Thị Hồng Đào (con dâu ông Tài) kể cha chồng vì lo cho con cháu mà vượt qua cánh đồng về nhà, rồi bị lũ cuốn thiệt mạng.
"Tôi cảm ơn chú 5 Hưng và chú Vũ đã liều mình chèo ghe ra cứu mẹ con tôi và mẹ con em dâu tôi. Nếu không có hai chú, con tôi đã chết rồi", chị Đào nói.
23 giờ cầu cứu giữa lũ
Kể lại giây phút kinh hoàng, chị Đào cho hay sáng 19-11 đồng Vạn Lộc vẫn chưa có nước, nhưng rồi đến 10h trưa, nước vô tới sân. Dòng lũ cuồn cuộn, chị Đào quyết định đưa con lên mái tôn trước sân. Nước vẫn lên, đến 16h, chị đưa con lên mái nhà.
"Nhà tôi nằm trơ trọi giữa đồng, cách xóm tận 1km, mình gào cứu trong vô vọng. Tôi đăng lên Facebook cầu cứu. Tôi viết không biết bao nhiêu dòng trạng thái", chị Đào kể.
Cũng có lúc nhiều nhóm cứu hộ gọi điện, tìm cách cứu, nhưng ngôi nhà ở giữa đồng, nước quá xiết, không ai tiếp cận được.
Phía sau nhà chị Đào là nhà chị Ngô Thị Thảo. 3 mẹ con chị Thảo cũng bám trên mái nhà, nguyện cầu nước đừng lên nữa.
"Có một nhóm cứu hộ gọi điện, nói tôi gửi vị trí. Họ nói 15 phút nữa sẽ cứu, nhưng rồi chờ nửa tiếng, 1 tiếng... Lũ quá xiết, họ không tiếp cận được", chị Đào kể.
Cái đêm ngồi trên mái nhà, chị Đào thỉnh thoảng lại gào lên gọi chị Thảo. Nghe tiếng em dâu phản hồi, chị an tâm phần nào.
Qua đêm ấy, 2 người mẹ cùng 4 người con sức khỏe yếu dần. Cháu bé 3 tuổi con chị Đào sau một đêm dầm mưa đã tím tái.
Ở khu vực an toàn, ông Ngô Tấn Tài lo cho con cháu. Sáng 20-11 khi lũ còn cao, nghe tiếng con dâu gào, ông Tài muốn bơi về nhà. Người làng ngăn lại, ông ngồi nhìn về hai căn nhà trơ trọi giữa nước bao la. Ông sốt ruột. Đến 10h sáng mặc kệ người ta can ngăn, ông Tài tự lội lũ xuyên đồng về cứu con, cứu cháu.
Nhưng chưa kịp đến nhà, ông bị nước lũ cuốn trôi. Chị Đào vẫn nhớ lúc đó chị ngồi trên mái nhà, thấy dáng một người lội lũ bị trôi đi. "Nhưng tôi không nghĩ đó là cha chồng. Cũng vì thương con, thương cháu mà cha tôi mất", chị òa khóc.
Ông Lê Văn Tài, trưởng thôn Vạn Lộc, nói: "Trong hoàn cảnh đó, mình cũng hiểu vì sao ông Tài quyết định vượt lũ, dù được mọi người can ngăn. Thật sự quá xót xa".
![]() |
Ngôi nhà chị Đào và chị Thảo nằm giữa cánh đồng |
Hai người hùng vượt dòng lũ cứu người
Đến trưa 20-11, chị Đào chỉ biết ôm con nhỏ 3 tuổi vào lòng khi cháu yếu dần. Tình huống xấu nhất, chị đã nghĩ đến. Bất ngờ từ phía xa, một chiếc ghe xuất hiện, ngày một rõ dần.
Ông Ngô Kim Hưng (54 tuổi) và ông Cao Trường Vũ (49 tuổi) là người chèo chiếc ghe đầy hy vọng ấy. Nhớ lại chuyện này, ông Hưng nói: "Tôi nhìn lũ vẫn mãi không rút, trong khi 4 cháu nhỏ dầm mưa cả đêm. Quá nóng ruột nên tôi và Vũ quyết định đánh liều chèo ghe đi cứu. Kệ, tới đâu tới".
Nhờ thường xuyên đi đánh cá, hai người đàn ông biết cách dựa theo dòng nước, vượt qua các điểm xiết để đến được nhà cứu người. "Lúc chúng tôi đưa ba mẹ con xuống ghe, cháu bé 3 tuổi yếu lắm rồi. Tôi nói Vũ chèo về phía gò đất cao, an toàn, thả ba mẹ con ở đó, rồi quay lại chở hai con chị Thảo (đứa 10 tuổi, đứa 13 tuổi) vào nơi an toàn.
Thuyền quá nhỏ, chị Thảo quyết định ở lại mái nhà, nhường ghe cho hai con. Phải "trung chuyển" nhiều chặng, hai người mới đưa được 4 đứa trẻ cùng chị Đào vào đến khu vực an toàn. Sau khi ủ ấm, cháu khẩn trương được người làng đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Hai ngày nằm viện, cháu 3 tuổi hiện đã ổn trở lại.
![]() |
Ông Ngô Kim Hưng, người hùng cùng ông Vũ vượt lũ cứu người |
Gia đình chị Đào gửi lời cảm ơn và gọi ông Hưng, ông Vũ là người hùng của gia đình họ.
Nghe vậy, ông Hưng xua tay từ chối. Ông Hưng nói: "Lúc hoạn nạn thì cứu nhau. Đừng gọi chúng tôi là người hùng. Ở làng này, ai thấy vậy mà không cứu".
Trong ngày 20-11, không chỉ cứu con cháu ông Tài, ông Hưng và ông Vũ còn chèo ghe đến 7 nóc nhà trơ trọi giữa đồng Vạn Lộc cứu thêm cả chục người nữa. Họ chỉ mong bà con vượt qua đau thương và ám ảnh, tiếp tục sống.
Sau khi dự đám tang, ông Hưng và ông Vũ tiếp tục lên đường, cùng bộ đội dọn dẹp xóm làng, từng bước ổn định cuộc sống khi lũ đã lùi đi.
Tác giả: TRẦN MAI - LÊ TRUNG
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ


