Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Công chưa đủ "sắc," U23 Việt Nam dùng "chiêu" gì đấu Indonesia ở chung kết?

Cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và phát huy năng lực của những "quân bài" trên băng ghế dự bị sẽ là nhiệm vụ quan trọng mà đội tuyển U23 Việt Nam cần thực hiện ở trận chung kết Giải U23 ĐNÁ 2025.

 Đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến danh hiệu vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. (Ảnh: Nguyễn Huy)

Ba chiến thắng liên tiếp (ở vòng bảng và bán kết) của đội tuyển U23 Việt Nam chưa tạo cho những cổ động viên một cảm giác "an tâm" về triển vọng bảo vệ thành công ngôi vương tại Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Trước thử thách cuối cùng là đội chủ nhà Indonesia trong trận chung kết, vẫn còn một số "tiểu tiết" mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò cần giải quyết để hoàn thành mục tiêu lập kỷ lục 3 lần liên tiếp lên ngôi ở đấu trường khu vực.

Chật vật vì... "thước ngắm lệch"

Ở kỳ giải U23 Đông Nam Á 2025, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik trình làng một "vũ khí" tấn công bất ngờ, đó là những pha bóng bổng - với 4/7 pha lập công đến từ những tình huống không chiến (lần lượt của Hiểu Minh, Lý Đức, Đình Bắc và Xuân Bắc).

Số bàn thắng ấn tượng từ những pha bóng bổng là tín hiệu đáng mừng với lứa cầu thủ sở hữu thể hình tốt của U23 Việt Nam, nhưng ngược lại, cũng phản ánh sự hạn chế trong những phương án tấn công khác của các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

"U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn ngay cả khi bị đối phương dẫn trước, nhưng không thể tận dụng. Đình Bắc dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt thủ môn ở hiệp 1. Với tình huống tương tự ở phút thứ 78, Lê Văn Thuận một lần nữa đệm bóng lên trời, cho thấy năng lực dứt điểm của các cầu thủ còn thiếu sắc bén," chuyên gia Phan Anh Tú chỉ ra điểm yếu của các chân sút U23 Việt Nam sau trận bán kết với U23 Philippines.

 Dứt điểm vẫn là nỗi lo với đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Huy)

Ở 3 trận đấu đã qua, "Binh đoàn Rồng Vàng" luôn là đội áp đảo đối phương về số pha dứt điểm (lần lượt là 13, 19 và 16 - theo thống kê của aseanutdfc). Tuy nhiên, hiệu quả thu về chỉ là 7 bàn thắng - con số phản ánh sự thiếu hiệu quả ở khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt ở hàng tiền đạo, khi mới chỉ có Đình Bắc điền tên lên bảng tỷ số.

Trong bối cảnh U23 Indonesia với lối đá chủ động áp đặt thế trận và thường không cho đối phương nhiều cơ hội thực hiện các pha dứt điểm (ngoại trừ Thái Lan có 14 cú sút ở trận bán kết, các trận đấu còn lại U23 Indonesia chỉ chịu tối đa... 5 cú dứt điểm), đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải chỉnh lại "thước ngắm" để tránh rơi vào thế bất lợi.

Thêm một "siêu dự bị" tỏa sáng?

Một dấu ấn đặc biệt nữa của huấn luyện viên Kim Sang-sik ở Giải U23 Đông Nam Á năm nay là với mỗi một trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại tìm ra một gương mặt để sắm vai "người hùng" vào thời khắc quyết định, mang về thắng lợi chung cuộc cho U23 Việt Nam.

Ở trận ra quân gặp U23 Lào, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh "chiếm sóng" với cú đúp bàn thắng; Ở trận đấu với U23 Campuchia, Đình Bắc sau khi vào sân từ băng ghế dự bị đã tỏa sáng với pha đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1; và ở trận bán kết, pha không chiến bất ngờ của tiền vệ đang chơi ở Giải hạng Nhất là Nguyễn Xuân Bắc giúp U23 Việt Nam ngược dòng thành công để vào chơi trận chung kết.

Nhận định về lần đầu cầm quân của "thầy Kim" ở cấp độ U23, bình luận viên Quang Huy chỉ ra rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn tạo ra những bất ngờ trong cách sắp xếp đội hình xuất phát cũng như những toan tính, điều chỉnh trong trận đấu trước từng đối thủ.

"Nhờ lực lượng cầu thủ dày dặn, huấn luyện viên Kim Sang-sik khá thoải mái khi tính toán và lựa chọn nhân sự cho từng trận đấu. Bên cạnh những gương mặt đã được trao cơ hội và tỏa sáng, còn nhiều trường hợp có thể phát huy hiệu quả khi vào sân từ băng ghế dự bị như tiền đạo Ngọc Mỹ (Đông Á Thanh Hóa), tiền vệ Thành Đạt (Thể Công-Viettel) hay cả trường hợp chưa đáp ứng được kỳ vọng như tiền vệ Viktor Lê... Tôi cho rằng trong một trận chung kết cân tài cân sức, một nhân tố dự bị có thể tạo nên sự khác biệt mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam," bình luận viên Quang Huy dự đoán.

 Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê đang nỗ lực tìm lại phong độ tốt nhất trước trận chung kết. (Ảnh: VFF)

Trong số những gương mặt kể trên, Ngọc Mỹ mới chỉ ra sân trong hơn 15 phút cuối trận ra quân gặp U23 Lào, trong khi Thành Đạt mới chỉ có hơn 25 phút thi đấu trận gặp U23 Campuchia.

Với Viktor Lê, tiền vệ thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ trở thành "nhạc trưởng" ở tuyến giữa của U23 Việt Nam, tuy nhiên vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn ở giải đấu lần này. Qua 3 trận "làm nóng" vừa qua, tiền vệ Việt kiều sinh năm 2003 cho biết bản thân đã sẵn sàng để trở lại với phiên bản tốt nhất của chính mình.

"Tôi cố gắng nói tiếng Việt và đang cải thiện mỗi ngày. Nhờ thường xuyên nói chuyện với các đồng đội bằng tiếng Việt, sự kết nối giữa tôi với các cầu thủ khác trên sân cũng đang dần tốt hơn," Viktor Lê chia sẻ trước buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam chiều 28/7 tại Jakarta.

Trước một đối thủ "khó chơi" với quyết tâm giành chức vô địch ngay trên sân nhà như U23 Indonesia, những "quân bài trong tay áo" của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sẽ là yếu tố quyết định giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc và đi vào lịch sử giải đấu với "cú hattrick" vô địch ở đấu trường khu vực./.

 

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: vietnamplus.vn