Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm
- 16:32 18-07-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mới đây, hàng chục nghìn người thích thú khi xem đoạn clip ghi lại cảnh đón dâu độc lạ ở Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh mới). Theo đó, đoàn gia đình họ nhà trai sang nhà gái đón cô dâu xong và đi về hôn trường tại họ nhà trai chỉ mất vẻn vẹn có 30 giây.
Trong đoạn clip cho thấy, nhà cô dâu và nhà chú rể ở đối diện nhau, 2 cổng cưới gần như nhìn thẳng vào nhau nên đoàn người chỉ cần đi bộ mấy bước là có thể từ nhà trai sang nhà gái và ngược lại. Thấy phái đoàn rước dâu đi quá nhanh, một người vội nhắc: “Đi chậm chậm thôi cho nó lâu” khiến người xem bật cười.
[presscloud]https://media.nghean24h.vn/video/2025/07/18/Clip_r_____c_d__u_ch____m___t_30_gi__y_____B___c_Ninh__B____m____s__t_3kg_khi_bi___t_tin_con_g__i_y__u_anh_h__ng_x__m.mp4[/presscloud]
Đoàn rước dâu từ họ nhà gái đi sang họ nhà trai chỉ mất mấy chục giây.
Cảnh đón dâu khiến nhiều người thích thú, bình luận rôm rả, hài hước:
- “Thầy xem 11 giờ là đón dâu thì đoàn nhà trai 10 giờ 59 phút xuất phát là vừa đẹp”.
- “Tiện quá, đỡ phải xe cộ di chuyển đường sá xa xôi, tiết kiệm bao nhiêu thời gian và tiền bạc”.
- “Cô dâu, chú rể thật là hạnh phúc. Kết hôn, sinh con rồi mới thấy không gì bằng gần gũi, vợ chồng có thể lo chu toàn cả hai gia đình”.
Được biết, nhân vật chính trong clip rước dâu gây bão mạng nói trên là chú rể Ngọc Thọ và cô dâu Nguyễn Bích. Chú rể hơn cô dâu 8 tuổi. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 14/7 vừa qua.
Chia sẻ với báo VietNamNet, Thọ tâm sự dù gần nhà nhưng trước đây, anh và Bích ít tiếp xúc. Sau này, Thọ có thời gian sang Nhật làm việc nhiều năm. Dịp Tết Nguyên đán 2025, Thọ về nước, thấy cô bé hàng xóm đã lớn, xinh đẹp nên tìm cách làm quen. Sau vài lần đi chơi, Thọ tỏ tình thì bị Bích từ chối. Không bỏ cuộc, chàng trai tiếp tục theo đuổi cô bé hàng xóm. Sự chân thành của Thọ khiến Bích quyết định mở lòng.
Khi Thọ thông báo chuyện tình cảm của mình với gia đình, mẹ anh tuyên bố: “Phải là cái Bích. Mẹ không duyệt dâu nào khác đâu”. Bố mẹ Thọ vốn đã thiện cảm với Bích - cô gái xinh đẹp và khéo léo. Trong một lần sang nhà Bích ăn giỗ, bố Thọ nói đùa với bố Bích rằng: “Con tôi xin con bé về làm dâu nhé”, không ngờ có một ngày, câu nói đùa lại thành sự thật.
Bố mẹ Bích thì mừng rỡ, hết lòng ủng hộ vì vốn mong con gái lấy chồng gần. Tuy nhiên, ông bà cũng phải thú thực rằng khi biết chuyện con gái yêu anh hàng xóm, họ vừa mừng vừa lo đến mức sút 3kg. Gia đình Thọ và Bích đãi tiệc cưới cùng ngày, tổng cộng 300 mâm cỗ. Vì nhà trai, nhà gái quá gần, nhiều vị khách đã nhầm lẫn. Bạn của cô dâu đến ngồi kín 2 mâm cỗ, chuẩn bị ăn thì mới biết đã ngồi nhầm nhà. Một số người cũng bỏ phong bì nhầm thùng.
Sau đám cưới, vợ chồng Thọ dự định sang Nhật sinh sống, làm việc một thời gian sau đó trở về quê lập nghiệp.
Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn