Thấy vợ tối không về nhà, chồng xuống bãi đậu xe tìm thì chứng kiến cảnh tượng gây phẫn nộ trong ô tô
- 15:10 02-07-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mới đây, tòa án tại Singapore đã xét xử một vụ tài xế lái xe liều lĩnh gây thương tích cho người khác. Điều đáng nói là tài xế này đã ngoại tình với vợ của nạn nhân và đã định chạy trốn khi bị phát hiện.
Đêm không thấy vợ về nhà, chồng đi tìm thì bắt quả tang vợ đang ngoại tình
Theo thông tin do tờ Mothership của Singapore dẫn lại từ tờ Lianhe Zaobao, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 13 phút sáng ngày 29/6/2024. Đêm hôm trước, anh Wu Yongsheng đã rất lo lắng và sốt ruột khi đợi mãi mà không thấy vợ mình trở về nhà.
Chính vì thế, người đàn ông đã đi xuống bãi đậu xe nhiều tầng gần nhà mình ở Sengkang để tìm vợ. Khi tới nơi, anh Wu đã nhận ra biển số xe của Chia Hiok Seah - một người bạn của vợ anh vì Chia đã từng lái xe đưa vợ anh Wu về nhà trước đó. Linh cảm cho thấy có điều chẳng lành nên anh Wu quyết định quay video làm bằng chứng.
Anh Wu nói rằng anh không biết có người trong xe vào thời điểm đó không, vì vậy anh đứng cạnh xe một lúc và bắt đầu dùng điện thoại quay lại. Khi đến gần xe hơn, Wu nhận ra những người ngồi trong xe chính là vợ anh và Chia. Anh Wu đã vô cùng sững sờ khi thấy cả 2 đều trong tình trạng không mặc quần áo.
![]() |
Quá tức giận, người chồng đã nhảy lên nắp capo để ngăn chiếc xe rời đi. (Ảnh minh họa) |
Anh cho biết: "Tôi không biết lúc đó họ có ở trong xe hay không, nên tôi đứng cạnh xe một lúc rồi bắt đầu quay video. Sau đó, khi đến gần xe hơn, tôi phát hiện họ đang khỏa thân".
Wu cho biết anh đã cố mở cửa xe nhưng không được và yêu cầu hai người ra khỏi xe, nhưng Chia đã phớt lờ anh. Quá tức giận trước việc bị vợ phản bội, anh Wu đã lao lên nắp capo, yêu cầu cặp tình nhân đi ra ngoài để đối chất.
"Tôi mất thăng bằng và cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì để giữ thăng bằng. Sau đó, anh ta đạp ga và tôi ngã xuống. Họ liên tục nói là bạn bè nên tôi quyết định quay video làm bằng chứng", người đàn ông kể lại.
Song Chia tiếp tục đạp ga, chiếc xe lao đi khiến Wu mất thăng bằng và ngã xuống đất.
"Kẻ thứ 3" chỉ nhận 1 tội danh
Cú ngã khiến Wu bị trầy xước nhiều chỗ trên mặt, tay, đầu gối và ngực, chủ yếu ở bên trái cơ thể. Wu cho biết anh cảm thấy đau dữ dội khắp cơ thể sau cú ngã, và mặt, vai và tay anh có máu. Anh đã gọi xe cứu thương và phẫu thuật sau đó vài giờ, vào khoảng 6 giờ sáng. Anh cũng yêu cầu nhân viên y tế và y tá chụp ảnh anh vì anh muốn biết mức độ thương tích của mình.
![]() |
Sự việc xảy ra tại bãi đậu xe ngay bên dưới tòa nhà nơi nạn nhân sinh sống. (Ảnh minh họa) |
Anh cho biết ngoài anh và các nhân viên y tế thì không có người nào khác có mặt khi anh được đưa đến bệnh viện và trong quá trình phẫu thuật, anh đã chụp ảnh để chứng minh rằng vết thương không phải do anh gây ra. Sau khi nhập viện, Wu đã nộp đơn trình báo cảnh sát.
Khi bị bên công tố hỏi tại sao anh không gọi cảnh sát ngay lập tức, Wu cho biết anh muốn tự cứu lấy mình sau khi thấy vết thương nghiêm trọng như thế nào, vì vậy anh đã gọi xe cứu thương trước.
Do sự cố này, Wu cho biết anh được nghỉ ốm tổng cộng 14 ngày và đã quay lại bệnh viện để cắt chỉ. Anh cho biết những vết thương này vẫn để lại di chứng cho cơ thể anh, như cảm giác đau nhức ở ngón chân trong suốt quá trình hồi phục cũng như cảm giác khó chịu sau khi đi bộ, đồng thời nói thêm rằng hiện tại anh vẫn còn sẹo trên mặt. Anh ấy cũng đã tái khám với bác sĩ cho đến tháng 10 năm 2024 và không thể thực hiện các bài tập gắng sức.
Trong phiên tòa được mở hôm 1/7 vừa qua, bị cáo Chia Hiok Seah, 50 tuổi đã phải đối mặt với hai cáo buộc, bao gồm một cáo buộc về hành vi lái xe liều lĩnh gây thương tích cho người khác và một cáo buộc về việc khỏa thân ở nơi công cộng.
Đối với cáo buộc đầu tiên, tức là hành vi lái xe liều lĩnh gây thương tích, bị cáo đã không nhận tội về. Còn đối với cáo buộc khác thứ 2, bị cáo đã nhận tội.
Tác giả: Gia Linh
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn