Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


“Tứ đại mỹ nhân” một thời: Sở hữu nhà 5 tầng quận 3, U80 sống một mình sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân

Dù sống một mình, không chồng con ở tuổi U80 nhưng “tứ đại mỹ nhân” ngày nào rất mãn nguyện, sống vui vẻ, không lo lắng gì.

Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Bà thành danh ở cả lĩnh vực cải lương và điện ảnh. Mộng Tuyền được công chúng tôn vinh là 1 trong 5 kỳ nữ màn bạc và là “tứ đại mỹ nhân” thập niên 60-70 thế kỷ trước, trong khi báo giới gọi bà là “Hoa khôi cải lương”.

Trong sự nghiệp của mình, bà từng đoạt Huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1963, huy chương Đệ nhất hạng giải Kim Khánh năm 1972, huy chương vàng Liên hoan Sân khấu toàn quốc tại Hà Nội năm 1981, giải Nữ diễn viên của Liên hoan phim Việt Nam năm 1982…

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mộng Tuyền rời Việt Nam sang Pháp để tìm người em thất lạc. Quyết định này của bà đã khiến bà mất luôn cả sự nghiệp mà người em cũng không tìm thấy.

 Mộng Tuyền thời trẻ được mệnh danh là 'tứ đại mỹ nhân', là 1 trong 5 kỳ nữ màn ảnh sân khấu thập niên 60-70.

Sự nghiệp rực rỡ nhưng cuộc sống hôn nhân của bà lại không mấy suôn sẻ. Báo Lao Động đưa tin, bà từng trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và hiện đang sống độc thân ở tuổi 78.

Trong chương trình “Người kể chuyện đời”, nữ nghệ sĩ sinh năm 1947 cũng đã có những giây phút trải lòng về đời sống riêng tư nhiều trắc trở của mình.

Tôi có 3 đời chồng, mà tôi cho là lỗi do bản thân. Khi đám cưới, ai cũng chúc sống đời với nhau đến răng long đầu bạc, bản thân tôi cũng muốn vậy...”, bà bày tỏ trong chương trình này.

Theo lời kể, người chồng đầu tiên là khán giả ái mộ bà. Nhưng khi đám cưới, ông đi làm nhiều nơi và thậm chí có một khoảng thời gian qua đêm bên ngoài không rõ lý do nên bà chọn chia tay.

Đến năm 1984, Mộng Tuyền có cơ duyên gặp gỡ người chồng thứ hai trong một lần đi hát. Người chồng sau hiền hậu, phúc đức và yêu thương bà nhưng lại rất nóng tính. Cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết nên cuối cùng, bà cũng chọn ly hôn.

Người chồng thứ ba thì không chung thủy khi cặp với chính bạn của bà. “Bản thân tôi không muốn ly hôn ở độ tuổi đã lớn vì thấy cũng khó xử nhưng anh ấy muốn điều đó nên chúng tôi chia tay”, bà nói (nguồn: Người kể chuyện đời).

 Dù đã U80 nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, phong thái bình thản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau 3 lần trắc trở, bà chọn sống độc thân tại Việt Nam. Thay vì nghĩ đến chuyện nương tựa vào ai đó những năm cuối đời, bà chọn chăm sóc sức khỏe thật tốt bằng yoga, bằng chế độ sinh hoạt lành mạnh và tích cực tham gia các công tác xã hội.

Nói về cuộc sống của mình, nghệ sĩ Mộng Tuyền cho biết: “Cuộc đời ngắn ngủi, sống là phải vui vẻ, yêu đời. Cây khô rụng lá vẫn có nét đẹp của riêng nó, nên mình già vẫn đẹp, vẫn yêu đời. Cuộc sống độc thân nhưng không cô đơn, hơn là sống 2 người mà vẫn cảm thấy đơn độc” (báo Lao Động trích lời nữ nghệ sĩ).

Có lẽ vì tinh thần đó mà ở tuổi 78, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà và rạng rỡ và phong thái bình thản so với người cùng tuổi.

Bà vẫn đi hát như một cách trả ơn khán giả chứ không vì kinh tế. Bởi lẽ hiện nữ nghệ sĩ vẫn có thu nhập ổn định thậm chí khá cao nhờ cho thuê nhà.

Báo Vietnamnet đưa tin, nhà nghệ sĩ Mộng Tuyền nằm trong một con hẻm đường Cao Thắng, ngay phía sau mặt tiền Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM). Ngôi nhà 1 trệt, 5 lầu, có sân thượng, diện tích 4x15m được bà mua năm 2011 với giá hơn 10 tỷ. Hiện tại, căn nhà được định giá tầm 20 tỷ đồng.

Trước căn nhà này, nữ nghệ  sĩ sinh năm 1947 từng sở hữu một căn nhà to trên đường Đặng Tất (quận 1, TPHCM) nhưng khi rời Việt Nam, bà để lại cho em gái ở. Khi trở về, bà tìm cho mình một căn nhà khác.

Hiện tại, bà sống ở một tầng trong căn nhà này, các tầng khác cho thuê. Bản thân bà chỉ ở trong căn phòng tầm 24 m2 khá nhiều đồ đạc nhưng được bày biện khá gọn gàng, ngăn nắp.

 Nữ nghệ sĩ sống một mình sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân. Bà có nguồn kinh tế ổn định nhờ cho thuê nhà. 

 Căn phòng mà nghệ sĩ Mộng Tuyền đang ở.

 Căn nhà 5 tầng của nữ nghệ sĩ trên đường Cao Thắng, quận 3.

Chia sẻ trên kênh Youtube Khương Dừa, nghệ sĩ Mộng Tiền cho biết: “Căn nhà này tôi cho người ta thuê làm khách sạn, chỉ lấy một phòng để ở. Nhờ đó, tôi có một khoản tiền ổn định, dùng tiền đó gửi ngân hàng rồi lấy lãi để sống cũng như giúp đỡ mọi người.

Những người thuê ở đây cũng tốt lắm, họ coi tôi như người thân, ngày nào cũng nấu cơm cho tôi. Tôi quan niệm khi mình ở tốt với người ta thì người dưng cũng là ruột thịt, còn nếu mình ở không phải thì ruột thịt cũng là người dưng.

Vậy nên tôi luôn sống thật với tất cả mọi người, đối xử với ai cũng đàng hoàng cả. Ngoài những lúc đi hát trả ơn khán giả, tôi cũng thường đi cà phê, giao lưu ca hát với bạn bè. Tôi sống vui vẻ, không có gì phải lo lắng, mỗi tối ngủ rất ngon. Cuộc sống như vậy với tôi là mãn nguyện lắm rồi".

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn