Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

 Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 25-5, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

15h: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bắt đầu. Các chiến sĩ tiêu binh chuyển linh cữu vào nơi an táng, tiến hành hạ huyệt.

Sau khi nghi thức hạ huyệt kết thúc, Ban tổ chức đã mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện gia đình thả hoa, đất vào huyệt. Phu nhân nguyên Chủ tịch nước, các con cháu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - trưởng ban tổ chức lễ tang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi, người thân đã lần lượt thả hoa, đất vào huyệt mộ.

Trời nắng to, dẫu vậy người dân trong xã và cả những người ở nơi xa vẫn chờ đợi vào viếng nguyên Chủ tịch nước.

Chị Cúc (xã Phổ Khánh) cùng mẹ đứng đợi phía bên ngoài (cách nơi cử hành tang lễ khoảng 200m) chia sẻ: "Mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi nhưng bà bảo phải chờ đợi để vào viếng bác Lương. Bác ấy có nhiều đóng góp to lớn cho nước nhà, mình chờ tí cũng không có gì vất vả hay mệt mỏi".

Lực lượng an ninh hướng dẫn và nhường những vị trí có bóng mát cho bà con đứng trong lúc chờ viếng.

15h15: Sau nghi thức lấp mộ, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình, nhân dân đã dành một phút mặc niệm nguyên Chủ tịch nước. Trong tiếng nhạc trầm hùng, các đại biểu, nhân dân, người thân đã cúi đầu tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước.

Phát biểu cảm ơn tại đây, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, trưởng Ban tổ chức lễ Quốc tang, nêu rõ trong những ngày qua, lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được tình cảm quý trọng, niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Ban tổ chức lễ tang và gia quyến đã hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thay mặt Ban tổ chức lễ Quốc tang và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Phó thủ tướng thường trực gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, địa phương, đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước đến nơi an nghỉ cuối cùng.

"Cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước, yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương", Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nói và tuyên bố kết thúc lễ an táng.

Sau đó, Ban tổ chức đã mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước, đã bật khóc, thắp hương và đi vòng quanh mộ ông.

Tiếp đó là các con cháu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các đại biểu đã lần lượt đi quanh mộ, thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước.

 Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình đau buồn tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: LÊ TRUNG

 Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng gia đình đau buồn tiễn biệt ông - Ảnh: LÊ TRUNG

 Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: LÊ TRUNG

 Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: LÊ TRUNG

 Đội danh dự đã vào vị trí chuẩn bị cử hành lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: TRẦN MAI

 Nghi thức lấp mộ nguyên Chủ tịch nước - Ảnh: LÊ TRUNG

 Người dân vào viếng nguyên Chủ tịch nước - Ảnh: LÊ TRUNG

 Người dân chờ vào viếng người con ưu tú của quê hương Phổ Khánh - Ảnh: TRẦN MAI

Trước đó, sáng 25-5, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; đồng thời được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, quê hương ông.

Sau lễ truy điệu, linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời nhà tang lễ Quốc gia, đi qua các tuyến phố ở Hà Nội ra sân bay Nội Bài để về quê nhà Quảng Ngãi.

11h trưa 25-5, máy bay đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã hạ cánh xuống sân bay Chu Lai.

Lực lượng phục vụ tang lễ đã nhanh chóng vào vị trí để đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ máy bay xuống linh xa di chuyển về nơi an táng ở quê nhà xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

11h28, linh xa bắt đầu di chuyển khỏi sân bay Chu Lai, đưa linh cữu về nơi an táng ở xã Phổ Khánh (cách sân bay Chu Lai khoảng 100km).

 11h28 trưa 25-5, linh xa bắt đầu di chuyển khỏi sân bay Chu Lai về quê nhà Phổ Khánh - Ảnh: LÊ TRUNG

Công tác chuẩn bị nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước chu đáo, cẩn trọng
Những ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng chuẩn bị nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, cẩn trọng, thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với nhà lãnh đạo đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.

Nơi an nghỉ của Chủ tịch nước Trần Đức Lương ở chân núi Dông Bồ tại thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.

Những ngày qua, tuyến đường dài hơn 1km dẫn đến khu mộ được mở rộng, đổ bê tông khang trang. Tuyến đường được nâng cấp với chiều rộng 6,5m cùng đầy đủ hạ tầng điện, viễn thông bảo đảm lễ an táng trang trọng và đón nhân dân đến dâng hương...

Tác giả: TRẦN MAI - LÊ TRUNG - THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ